Đêm Thủy DIFF 2017: Đà Nẵng "nóng" cùng pháo hoa

.

ĐNĐT – Trời đã tắt nắng nhưng Đà Nẵng vẫn nóng hầm hập. Tuy vậy, thời tiết không ngăn sự hào hứng, thích thú của người dân Đà Nẵng và du khách dành cho đêm Thủy của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017.

Rất đông người dân xem pháo hoa dọc bờ sông. Ảnh: Thanh Tình
Rất đông người dân xem pháo hoa dọc bờ sông. Ảnh: Thanh Tình

Với màn trình diễn đặc sắc và ấn tượng, đội Úc và Ý đã để lại trong lòng người dân và du khách những ấn tượng khó quên.

Ba bố con cùng rực sáng trong đêm pháo hoa- Thanh Tình
Ba cha con trong đêm pháo hoa. Ảnh: Thanh Tình

Chạy xe dọc cầu Thuận Phước, đâu đâu cũng thấy người dân và du khách người cầm máy ảnh, người cầm điện thoại ghi lại những hình ảnh đẹp. Họ cũng không quên hò reo hoặc tán thưởng mỗi khi được thưởng ngoạn những bông pháo hoa nổ liên tiếp nhau, khi thì du dương như suối tóc, khi thì tạo hình thành những hình thù đẹp mắt. 

Du khách không thể bỏ lỡ những màn pháo hoa tuyệt đẹp của đội Ý- Thanh Tình
Du khách ghi lại những màn pháo hoa tuyệt đẹp của đội Ý. Ảnh: Thanh Tình

 

Cầu sông Hàn đông nghịt người xem pháo hoa- Thanh Tình
Cầu Sông Hàn đông nghịt người xem pháo hoa. Ảnh: Thanh Tình

 

Người dân xem pháo hoa trên cầu Thuận Phước- Thanh Tinh
Người dân xem pháo hoa trên cầu Thuận Phước. Ảnh: Thanh Tinh

 

Ba cầm bình sữa, mẹ bồng con, tất cả đều hướng đến những màn pháo hoa đặc sắc nhất trên bầu trời Đà Nẵng- Thanh Tình
Ba cầm bình sữa, mẹ bồng con, tất cả hướng đến những màn pháo hoa đặc sắc trên bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tình

 

Hàng ngàn người dân thưởng lãm pháo hoa tại đường Trần Hưng Đạo- Thanh Tình
Hàng ngàn người dân thưởng lãm pháo hoa tại đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thanh Tình

Dọc đường Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, đặc biệt là đường Đỗ Anh Hàn, người dân dừng xe, kê ghế và chọn chọ mình những góc xem đẹp mắt. Chị Hà, người dân phường An Hải Bắc cho biết, đây là đêm thứ 4 chị xem pháo hoa cùng gia đình.

Con đường Đỗ Anh Hàn có góc nhìn thẳng qua khu vực bắn, tuy không nhìn được các quả pháo hoa tầm thấp do vướng cây cối và các tòa nhà nhưng đây cũng là góc xem lý tưởng cho những quả pháo hoa tầm cao.

Nô nức với những màn pháo hoa không thể đẹp hơn. Ảnh: Thanh Tình
Nô nức với những màn pháo hoa không thể đẹp hơn. Ảnh: Thanh Tình

Chị Trà My, một du khách đến từ Quảng Ngãi cho biết, trong 2 đội Úc và Ý, chị vẫn thích đội Ý hơn bởi cách phối hợp bắn pháo hoa ở tầm cao, tầm thấp, khu vực dưới nước và âm nhạc. "Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời!", chị nói.

Một du khách xem pháo hoa từ nóc xe taxi. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một du khách xem pháo hoa từ nóc xe taxi. Ảnh: HOÀNG HIỆP

 

Vị trí có bất lợi đến đâu cũng không làm giảm sự thích thú của người xem đối với các bông pháo. (Trong ảnh: Xem pháo hoa từ trên nóc xe ủi). Ảnh HOÀNG HIỆP
Vị trí có bất lợi đến đâu cũng không làm giảm sự thích thú của người xem đối với các bông pháo. (Trong ảnh: Xem pháo hoa trên nóc xe ủi). Ảnh HOÀNG HIỆP

 

Người đứng, người ngồi, nhưng không ai bỏ lỡ những màn pháo hoa đẹp mắt nhất của 2 đội- Thanh Tình
Người đứng, người ngồi nhưng ai cũng tập trung vào những màn pháo hoa đẹp mắt của 2 đội. Ảnh: Thanh Tình

 

Người dân và du khách dừng xe ngay giữa cầu Thuận Phước khiến các lực lượng phải làm việc tích cực hơn- Thanh Tình
Người dân và du khách dừng xe ngay giữa cầu Thuận Phước khiến các lực lượng chức năng phải làm việc tích cực hơn để bảo đảm giao thông thông suốt. Ảnh: Thanh Tình

 

Cảnh sát phân luồng giao thông trên cầu Thuận Phước. Ảnh: Thanh Tình
Cảnh sát phân luồng giao thông trên cầu Thuận Phước. Ảnh: Thanh Tình

 

Thưởng lãm pháo hoa ngay trên đường. Ảnh: THANH TÌNH
Thưởng lãm pháo hoa ngay trên đường. Ảnh: THANH TÌNH

 

Chỉ còn ít phút nữa thôi là màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, người trên các lan can dọc bờ sông đường Như Nguyệt đã chật như nêm- Thanh Tình
Người dân và du khách tập trung dọc bờ sông đường Như Nguyệt xem pháo hoa. Ảnh: Thanh Tình

Chị Mai Hoa, một giáo viên ở Quảng Trị cho biết, đêm pháo hoa này trùng với lịch nghỉ hè nên chị sắp xếp đưa cả gia đình vào Đà Nẵng chơi.

Du khách đang ngồi đợi sẵn trên cầu sông Hàn để thưởng lãm màn so tài của 2 đội Úc- Ý. Thanh Tình
Du khách đợi trên cầu Sông Hàn để thưởng lãm màn so tài của 2 đội Úc- Ý. Ảnh: Thanh Tình

Dọc tuyến đường Như Nguyệt, lượng du khách và người dân đổ về ngày một đông. Các ghế nhựa được mấy hộ dân gần đó xếp chồng lên nhau và bán cho du khách từ 15.000-20.000 đồng/ghế. Chị Lan, một người dân phường Thuận Phước cho biết, đây là đêm thứ 4 chị cùng gia đình xem pháo hoa. "Xem pháo hoa cũng là cách cả gia đình sum họp, đoàn tụ ngày cuối tuần, vì thế, gia đình tôi không bỏ lỡ đêm bắn nào”, chị Lan nói.

Người dân và du khách ăn tạm đồ ăn tối đã chuẩn bị sẵn để thưởng thức pháo hoa- Thanh Tình
Người dân và du khách "nạp năng lượng" giữa 2 đợt bắn pháo hoa. Ảnh: Thanh Tình

 

Người dân và du khách đợi xem pháo hoa tại vỉa hè đường Bạch Đằng- Thanh Tình
Người dân và du khách xem pháo hoa tại vỉa hè đường Bạch Đằng. Ảnh: Thanh Tình

 

Các khán đài chật kín người đi thưởng lãm pháo hoa
Các khán đài chật kín người thưởng lãm pháo hoa. Ảnh: THU HÀ

Đêm Thủy đã khép lại bằng màn trình diễn tuyệt đẹp của đội Úc và Ý. “Chắc chắn khi về lại quê hương, tôi sẽ kể cho bạn bè và người thân nghe về Đà Nẵng. Ở đó có những con người thân thiện, có những cảnh đẹp và đặc biệt có những đêm pháo hoa như vẽ các bức tranh thú vị trên bầu trời. Ở đó tôi và các bạn tôi không thể không nhún nhảy, không hào hứng được”, John một du khách đến từ Anh nói.

 THANH TÌNH - HOÀNG HIỆP - THU HÀ

;
.
.
.
.
.