.

Tết sum vầy

.

Có bao nhiêu ước hẹn sum vầy! Có bao nhiêu sự trở về trong mùa xuân ấm áp! Tết là dịp sum vầy, là dịp đoàn viên của mỗi gia đình Việt; ông bà, cha mẹ, con cái quây quần, cùng ước vọng một năm mới an bình, hạnh phúc… Chỉ thế thôi thì mùa xuân cũng đủ đầy.

Tết Ất Mùi có ý nghĩa lớn đối với Đà Nẵng khi năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện, trong đó có kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố (29-3-1975 – 29-3-2015). Hơn nữa, năm 2015 được Đà Nẵng chọn là “Năm văn hóa, văn minh đô thị” với sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng con người văn hóa - thành phố văn minh, không chỉ là không gian sống lý tưởng của người dân thành phố mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Những cao ốc hiện đại, khu nghỉ dưỡng sang trọng, hệ thống cầu đường không ngừng được nâng cấp, xây mới… nhưng vẫn chưa đủ cho sự phát triển bền vững. Một thành phố chỉ thật sự đáng sống khi có chiều sâu văn hóa; người dân ứng xử hài hòa, nhân ái, tôn trọng pháp luật… Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị phải bắt nguồn từ mỗi gia đình, từ việc gìn giữ nếp nhà, từ những truyền thống và đạo lý của người Việt, để từ đó thẩm thấu, lan tỏa…

Với tinh thần đó, ấn phẩm Đà Nẵng Xuân Ất Mùi 2015 mang hơi thở của đất nước và thành phố vào xuân mới.

Đó là thông điệp về một cái Tết đoàn viên của mỗi nhà khi Đà Nẵng đang hướng đến trở thành một thành phố đáng sống.

Đó là thông điệp về thành tựu của Đà Nẵng trên chặng đường xây dựng và phát triển, về mảnh đất và con người nghĩa tình của thành phố sông Hàn.

Đó là thông điệp “Tiếng nước tôi” với tiếng gọi của biển đảo thân yêu, cũng như sự sẻ chia với những người đang ngày đêm bám biển để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ; nhất là năm qua, vấn đề biển đảo dường như đi vào bữa ăn, giấc ngủ của mỗi người, thôi thúc hàng triệu triệu trái tim nghĩ về “biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả”…

Ấn phẩm Đà Nẵng Xuân Ất Mùi 2015 cũng là món quà của Báo Đà Nẵng tặng bạn đọc nhân dịp xuân mới. Sự quan tâm, ủng hộ, yêu mến của bạn đọc dành cho Báo Đà Nẵng là niềm trân quý trong mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của báo, để chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển tờ báo ngày càng phong phú, hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức.

Hãy cùng Báo Đà Nẵng góp phần xây dựng thành phố “hài hòa, hấp dẫn, an bình và đáng sống”, thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, để mỗi chúng ta đều tự hào là công dân Đà Nẵng và để những người con của thành phố đi xa đều muốn về, như trở về một nơi bình yên…   

BÁO ĐÀ NẴNG

;
.
.
.
.
.