.

Nước mắt ở Hòa Phước

.

Chiều 9-6, hàng trăm học sinh, giáo viên, người thân đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Mai và nhà cô giáo Phạm Thị Thủy cùng con trai Ma Trung Kiên để tiễn họ về cõi vĩnh hằng. Đây là 3 trong số 7 nạn nhân xấu số trong đoàn tham quan do Trường tiểu học số 2 Hòa Phước tổ chức, tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại đèo Hòn Giao, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (bìa trái) thăm hỏi, động viên cha con anh Ma Văn Tính và cháu Ma Hoa Thủy Tiên. Anh Tính cùng lúc mất vợ là cô giáo Phạm Thị Thủy và con trai Ma Trung Kiên.  	             Ảnh: NGỌC ĐOAN
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (bìa trái) thăm hỏi, động viên cha con anh Ma Văn Tính và cháu Ma Hoa Thủy Tiên. Anh Tính cùng lúc mất vợ là cô giáo Phạm Thị Thủy và con trai Ma Trung Kiên. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà nạn nhân và học sinh, giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước trong buổi đưa tang như xé toạc không gian, khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Vậy là từ nay, người thân trong gia đình không còn nhìn thấy họ; bạn bè, đồng nghiệp, học sinh không còn được nghe các cô giảng bài, tận tụy uốn nắn từng nét chữ…

Con ơi, sao lại bỏ mẹ mà đi…

Sáng 9-6, trong tiếng kèn trống réo rắt, bi ai của đám tang cô giáo Nguyễn Thị Mai (ở tổ 7, thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), nhiều người xúc động khi bà Võ Thị Nhung (mẹ cô Mai) ôm chặt quan tài khóc thảm thiết. Cảnh đầu bạc khóc đầu xanh khiến không ít người phải rơi nước mắt. Nỗi đau mất con khiến người mẹ ngoài 70 tuổi quỵ ngã, suy sụp hẳn. Ôm quan tài con gái lần cuối, bà nức nở: “Con ơi là con, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi! Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này…”.

Đứng cạnh bàn thờ người vợ trẻ, anh Phạm Công Hải - chồng cô Mai như chết lặng, cặp mắt đỏ hoe. Thi thoảng, anh ôm chặt con gái Phạm Thị Minh Giang (5 tuổi) vào lòng, rồi hai cha con nhìn nhau khóc. Nhìn di ảnh vợ, anh Hải lại khóc: “Em ơi, sao em nỡ bỏ hai cha con anh mà đi!”.  

Cô giáo Võ Thị Sanh (54 tuổi), vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm nạn nhân Nguyễn Thị Mai xúc động nói: “Em Mai hiền lắm. Ở trường, Mai luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai năm liền là giáo viên giỏi cấp huyện. Hôm vừa rồi chị em gặp nhau, nghe Mai nói sắp được kết nạp Đảng, tôi rất mừng. Vậy mà…”, dứt lời, cô Sanh lấy khăn lau nước mắt.  

Từ hôm thi thể hai mẹ con cô giáo Phạm Thị Thủy và con trai Ma Trung Kiên được chuyển về nhà, nằm ở con hẻm đường Lê Trọng Tấn (tổ 26 Tân Hóa, phường An Khê, quận Thanh Khê) để lo chuyện hậu sự, hằng ngày, hàng trăm người dân, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh đến chia buồn cùng gia đình. Ai nấy đều thương cảm khi thấy gia cảnh vợ chồng cô Thủy quá khó khăn, hai vợ chồng và hai con sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, cũ kỹ. Chiều ngang của căn nhà chỉ đủ để hai chiếc quan tài.

Cùng nỗi đau như người mẹ già Võ Thị Nhung, từ ngày con gái và cháu ngoại chết, bà Lê Thị Bang - mẹ cô giáo Phạm Thị Thủy - ngất lên, xỉu xuống nhiều lần. Trước lúc đưa tang con gái và cháu ngoại, bà Bang gào khóc thảm thiết: “Con ơi, cháu ơi, sao lại bỏ mẹ, bỏ bà mà đi…”, rồi bà ngất lịm.

Trước nỗi đau quá lớn, cùng lúc mất hai người thân yêu nhất là vợ và con trai, trong lúc chuẩn bị đưa tang, anh Ma Văn Tính (chồng cô Thủy) ôm chặt con gái Ma Hoa Thủy Tiên, nấc lên từng tiếng, làm nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Chia sẻ nỗi đau

Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đối với cán bộ, giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay, góp sức chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình các nạn nhân.

Sáng 9-6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng, Sở GD-ĐT, Sở Giao thông vận tải đến thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình 3 giáo viên tử nạn gồm: cô giáo Nguyễn Thị Mai, cô giáo Phạm Thị Thủy và cô giáo Nguyễn Thị Minh (xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thay mặt đoàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga gửi lời chia buồn sâu sắc và mong rằng gia đình các nạn nhân sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn này.

Dịp này, Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng (trước đó Bộ GD-ĐT hỗ trợ gia đình 3 cô giáo tử nạn, mỗi trường hợp 3 triệu đồng). Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và ĐH Đà Nẵng cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân là giáo viên, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đến thăm các nạn nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phùng Tấn Viết thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có người tử nạn cũng như những người bị thương.

Ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), cho biết trong ngày 8-6, UBND xã Hòa Phước đã thành lập Ban lễ tang để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân trên địa bàn xã lo việc ma chay. Thông qua chính quyền địa phương, lãnh đạo Công ty 545 đã hỗ trợ mỗi gia đình người chết 3 triệu đồng. Cũng trong ngày 8-6, đoàn lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử nạn. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, trước mắt UBND huyện hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng và hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 1 triệu đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, cho biết Sở đã hỗ trợ 3 giáo viên tử nạn, mỗi trường hợp 5 triệu đồng; 4 trường hợp còn lại, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn công tác của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng hiện đang túc trực tại Khánh Hòa để động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện. “Hiện nay Sở phát động phong trào quyên góp trong toàn ngành để ủng hộ kinh phí tiếp tục giúp đỡ gia đình các nạn nhân”, ông Chinh cho biết thêm.

Vụ tai nạn làm 7 người chết và 22 người bị thương. Tính đến chiều 8-6, trong số 22 người bị thương, có 3 người vẫn trong tình trạng rất nặng đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cô Đinh Thị Thu Thủy (44 tuổi, giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước) vẫn trong tình trạng hôn mê vì vỡ xương chậu, chảy máu sau phúc mạc. Thầy Trịnh Bảy (chồng cô Thủy, cũng là giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước) bị chấn thương sọ não. Cô Bùi Thị Hoài Bắc (giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước) bị dập não, dập gan.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.