.

Đà Nẵng tưng bừng mừng xuân Giáp Ngọ

.
Đông đảo người dân theo dõi màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại khu vực bờ sông Hàn
Đông đảo người dân theo dõi màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại khu vực bờ sông Hàn

(ĐNĐT) - Vậy là năm mới Giáp Ngọ đã chính thức gõ cửa từng nhà, len lỏi trong từng ngõ ngách, phố phường. Đêm 30, rạng sáng mồng Một Tết, Đà Nẵng vẫn còn se lạnh nhưng dòng người ra đường đón Giao thừa cứ nườm nượp trên khắp các phố phường. Đà Nẵng đón Tết trong không khí tưng bừng, rộn rã, hòa cùng những bông pháo hoa rực sáng bầu trời đêm trên dòng Hàn.

Các tuyến đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng tấp nập người, xe. Từ 20h đêm 30 Tết, dòng người đổ ra đường đến các điểm bắn pháo hoa mỗi lúc một đông. Tại các cung đường lớn nhỏ, cảnh ùn tắc xe bắt đầu diễn ra khi hàng ngàn người đổ ra đường đón Giao thừa.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ và những đôi bạn trẻ tụ tập nhau chật kín trên vỉa hè dọc hai bên bờ sông Hàn. Họ tranh thủ dùng điện thoại, máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm Quý Tỵ.

Mặc cho tiết trời se lạnh, các ngả đường chính hai bên bờ sông Hàn vẫn tấp nập dòng người. Đặc biệt, khu vực đường hoa Xuân Bạch Đằng chật cứng người đến thưởng lãm. Trên vỉa hè đường Bạch Đằng trưng bày nhiều đồ vật cổ, gợi nhớ không gian Tết xưa, có ông đồ, có đôi quang gánh, đồ vật bằng rơm rạ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Các quán cà phê, quán ăn trên đường Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… tấp nập khách ra vào. Nhiều nơi còn tận dụng vỉa hè để giữ xe. 

Nhiều chương trình nghệ thuật chào đón năm mới được tổ chức sôi động tại các góc phố. Dưới chân cầu sông Hàn, chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón Xuân thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đúng 0h ngày 31-1, tức mồng Một Tết Giáp Ngọ, tiếng nổ của quả pháo hoa đầu tiên vang lên kèm theo tiếng vỗ tay, reo hò của đám đông báo hiệu năm Giáp Ngọ đã đến. Người người hân hoan, trên môi thường trực câu “chúc mừng năm mới”.

Sau màn pháo hoa rực rỡ, người dân đua nhau tuôn về các con đường có những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Pháp Lâm (đường Ông Ích Khiêm), chùa Phổ Đà, chùa Bảo Tự (đường Phan Châu Trinh), chùa Phước Ninh (đường Nguyễn Văn Linh), chùa Bát Nhã (đường Triệu Nữ Vương)… để xin xăm, xin lộc đầu năm khiến cho các tuyến đường này kẹt cứng người.

Trong những khu dân cư, mâm cúng giao thừa cũng vừa tàn hương. Năm Giáp Ngọ đã đến với nhiều niềm tin và hy vọng về một năm an khang, hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận vào đêm 30-1 và rạng sáng mồng Một Tết:

Từ 20h đêm 30 Tết, dòng người bắt đầu đổ ra đường.
Từ 20h đêm 30 Tết, dòng người bắt đầu đổ ra đường.
Hàng quán tấp nập khách.
Hàng quán tấp nập khách.
Khu vực đường hoa gần cầu Rồng thu hút rất đông người dân đến thưởng lãm
Khu vực đường hoa gần cầu Rồng thu hút rất đông người dân đến thưởng lãm
Nhiều bạn trẻ đến khu Tết xưa (đường Bạch Đằng) để chụp hình.
Nhiều bạn trẻ đến khu Tết xưa (đường Bạch Đằng) để chụp hình.
Em bé được ba mẹ dẫn đi đón Giao thừa từ sớm.
Em bé được ba mẹ dẫn đi đón Giao thừa từ sớm.
Những món hàng lưu niệm được bày bán trên đường Bạch Đằng
Những món hàng lưu niệm được bày bán trên đường Bạch Đằng
Hình ảnh ông đồ cho chữ ngày Tết luôn đóng vị trí quan trọng trong văn hóa Việt.
Hình ảnh ông đồ cho chữ ngày Tết luôn đóng vị trí quan trọng trong văn hóa Việt.
Lực lượng cảnh sát có mặt ở khắp nơi nhằm đảm bảo an ninh cho người dân.
Lực lượng cảnh sát có mặt ở khắp nơi nhằm đảm bảo an ninh cho người dân.
Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm Đà Nẵng, báo hiệu một năm mới đã đến
Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm Đà Nẵng, báo hiệu một năm mới đã đến

Quỳnh Trang - Mỹ Hạnh

;
.
.
.
.
.