.
Vụ khai thác gỗ trái phép khu vực rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa

Buông lỏng quản lý, cao su mọc lên... ở rừng phòng hộ đầu nguồn

.

Chiều 13-11, tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo và ngành chức năng của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã có cuộc làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý rừng và đất rừng khu vực giáp ranh giữa 2 địa phương.

Cuộc làm việc giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng chiều ngày 13-11 hé lộ nhiều thông tin sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng.

Cuộc gặp này phát sinh sau vụ việc liên qua đến hơn 40m khối gỗ khai thác trái phép bị phát hiện ở khu vực gần Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông, thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, vùng giáp ranh với huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị thành phố Đà Nẵng sớm dời Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông vì trạm này gây nhiều phiền phức khi đặt trên lâm phận của huyện Đông Giang. Tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị ngành chức năng 2 địa phương phân chia quản lý và tái tạo diện tích rừng ở vùng giáp ranh, vốn đã chồng lấn và bị lâm tặc triệt hạ gỗ quý.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Nam đã công bố nhiều thông tin mới. Theo đó, cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý khi giao khoán đất lâm nghiệp cho hộ gia đình theo Nghị định 01 của Chính phủ; để mặc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa tự ý cấp phép chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng cây cao su ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Sẽ xử lý thích đáng tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng. Quan điểm chúng tôi thống nhất bàn giao nguyên trạng và nếu đối tượng, cá nhân nào sử dụng sai mục đích thì sẽ xử lý nghiêm. Rừng ranh giới 2 địa phương chúng tôi cũng đã thống nhất phối hợp quản lý tốt nhất, không để hiện tượng phá rừng, tự ý chuyển đổi cây trồng không phù hợp. Chúng tôi đã chỉ đạo Sở NN&PTNT kiểm tra để xử lý".

Được biết đến nay, 7 cán bộ, nhân viên kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

VOV

;
.
.
.
.
.
.