.

Cùng lo công việc với mọi người

.

Khu dân cư Mân Lập Đông 3, phường Mân Thái (quận Sơn Trà) có 223 hộ dân. Đa số người dân nơi đây làm công nhân và buôn bán nhỏ lẻ. Cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân luôn ý thức thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhờ đó, khu dân cư Mân Lập Đông 3 luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của phường.

Ông Nguyễn Hưng Long, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Mân Lập Đông 3, phường Mân Thái.
Ông Nguyễn Hưng Long, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Mân Lập Đông 3, phường Mân Thái.

Ông Nguyễn Hưng Long, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư (KDC) Mân Lập Đông 3 cho biết, bản thân ông là người con của địa phương, tham gia công tác Mặt trận đến nay đã được 7 năm nên hiểu rất rõ những khó khăn của người dân nơi đây, vì thế ông luôn mong muốn bản thân có thể làm gì đó để giúp đỡ cho bà con.

7 năm qua, ông Long đã tuyên truyền, vận động bà con trong KDC thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của thành phố như “Thành phố 5 không, 3 có”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, “Thành phố 4 an”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; tích cực hưởng ứng các hoạt động, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận tại KDC.

Hằng năm, ông để dành số tiền phụ cấp Trưởng ban Công tác Mặt trận; đồng thời vận động các chùa, mạnh thường quân giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Từ đó, mỗi năm ông tặng 2 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 1 hộ gia đình chính sách (nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7) và 1 hộ nghèo (nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam); tặng bình chữa cháy, thùng để đốt vàng mã cho người nghèo; hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nghèo có tang viếng; mua sách, vở, hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo đến trường; hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo (3 suất/1 năm).

Ông Long còn vận động bà con tự giác xóa bảng quảng cáo, rao vặt tại các tuyến đường trong KDC; không rải vàng mã, gạo muối khi đưa tang, giảm âm thanh trong đám tang, giảm giờ để tang; vận động người dân không đổ nước thải ra  đường, giữ gìn vệ sinh chung. Đầu năm 2017, từ khi triển khai chương trình “Thành phố 4 an”, ông Long cùng với các thành viên Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các nội dung của chương trình “Thành phố 4 an” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bản thân ông Long tự bỏ tiền túi làm 8 pa-nô tuyên truyền về nội dung này treo tại các tuyến đường KDC.

Với những đóng góp đó, ông Long đã giúp KDC Mân Lập Đông 3 nhiều năm liền được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước và dẫn đầu các hoạt động tại địa phương. Ông Long cũng được UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. Ngoài ra, ông còn được địa phương tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

“Công tác Mặt trận là công tác quần chúng, muốn thực hiện được phải được quần chúng nhân dân ủng hộ và đồng thuận, bên cạnh đó phải nhờ sự đồng thuận,  chung tay vào cuộc của cấp ủy, tổ dân phố và các hội đoàn thể, chứ một mình Mặt trận không thể làm được. Muốn công tác Mặt trận có hiệu quả, trước hết người làm công tác Mặt trận phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu và thực hiện; trong công tác vận động phải đi đầu làm gương, phải gần gũi, hài hòa với mọi người mới được mọi người ủng hộ. Người làm công tác Mặt trận không phải là người lãnh đạo, chỉ đạo, không thể đứng chỉ tay năm ngón mà phải trực tiếp xắn tay áo lao vào công việc cùng với mọi người”, ông Nguyễn Hưng Long chia sẻ.

Bài và ảnh: THANH TUYỀN

;
.
.
.
.
.