.

Vượt qua thử thách

Tối nay (24-9), Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) chính thức khai mạc tại Công viên Biển Đông của Đà Nẵng, đánh dấu một sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục được tổ chức trên bãi biển xinh đẹp của miền Trung Việt Nam với sự tham dự của 45 đoàn thể thao các nước và vùng lãnh thổ.

Để lễ khai mạc diễn ra thành công, tạo ấn tượng suôn sẻ cho kỳ đại hội lớn này, Đà Nẵng đã vượt qua những thử thách không phải là nhỏ từ “ông trời”. Đó là cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền miền Trung - dự báo là cường độ không mạnh nhưng gây nên nỗi lo lớn trong lòng người - không chỉ từ ban tổ chức mà cả với người dân quan tâm đến sự kiện. Bởi, các cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội đều nằm ở bãi biển là nơi hứng chịu đầu tiên sự tàn phá khi bão đổ bộ đất liền; thứ hai là trang thiết bị, cơ sở vật chất đều là những thứ mong manh, dễ vỡ trước cuồng phong… Cơn bão đi qua, chưa kịp hú hồn vì sức gió không mạnh, thiệt hại không lớn vì có sự ứng phó kịp thời; thì những cơn mưa ào ạt đổ xuống những ngày cận kề khai mạc cũng làm ban tổ chức, vận động viên các đoàn thấp thỏm không yên. Ngay cả ngày đầu tiên của lễ thượng cờ cũng phải diễn ra dưới trời mưa nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh trọng thể của buổi lễ…

Có thể nói, ABG 5 được Đà Nẵng đăng cai và tổ chức trong điều kiện hết sức khó khăn, ngay từ bước đầu với việc phân bổ kinh phí, phối hợp cấp Trung ương và địa phương. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực và sự kiên trì, tận tâm tận lực, giải quyết từng khâu từng mảng, mọi việc cũng từng bước được tháo gỡ vì mục tiêu chung là đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp.

Lễ khai mạc với đại hội, cũng là lúc bắt đầu cho hơn 10 ngày để không chỉ ban tổ chức, vận động viên… “thi đấu” hết mình, mà người dân Đà Nẵng - những “đại sứ du lịch” cũng phải nỗ lực cho một cuộc chạy đua xây dựng hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, mến khách; để Đà Nẵng không chỉ là hình ảnh tỏa sáng trên bãi biển với những ngày thi đấu sôi nổi, những hoạt động bổ ích, mà còn mở ra “tương lai tươi sáng” như tinh thần của khẩu hiệu ABG 5 (Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng)!

Thử thách đặt ra cho Đà Nẵng, không chỉ góp sức tổ chức thành công các hoạt động thi đấu theo tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực; mà còn ở việc huy động tổng lực cho tất cả các phần việc “bên lề” như bảo vệ môi trường sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, nơi ăn chốn ở sạch đẹp… để mỗi quan chức, vận động viên dành toàn tâm toàn ý trong phần việc của mình. Đó là việc tổ chức các tour, tuyến du lịch, không chỉ giới thiệu vẻ đẹp về mảnh đất và người Đà Nẵng mà cả hình ảnh Việt Nam xinh đẹp trong lòng châu Á. Để vượt qua thử thách đó, không chỉ việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị, vật liệu… mà quan trọng nhất là chuẩn bị một tấm lòng cởi mở, hiếu khách, tất cả vì một ABG 5 thành công và cao hơn hết là vì một Đà Nẵng “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”. Điều đó mới nghĩ dường như to tát, nhưng được thể hiện cụ thể qua một cử chỉ ân cần, một nụ cười thân thiện, cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ du khách, vận động viên…

Bên cạnh đó là dẹp bỏ hình ảnh lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, dẹp bỏ hình ảnh hàng rong bu bám, chèo kéo khách, tình trạng “chặt chém” của hàng lưu niệm, ăn uống… Đó chính là những thử thách đối với con người; bởi một chút sơ sẩy, vô ý thôi, cũng có thể làm xô lệch hình ảnh về đất và người Đà Nẵng trước gần 10.000 quan chức, vận động viên, nhà báo... hội tụ về đây trong dịp này. Với sức mạnh thông tin từ truyền thông, báo chí và mạng xã hội hiện nay, thì không chỉ gói gọn con số 10.000 ấy và trong phạm vi châu Á, thông tin - tốt hay xấu, cũng từ đây lan truyền với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới.

Vượt qua thử thách này cũng chính là khẳng định được hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, mến khách, tạo dựng lòng tin về những sự kiện mang tầm châu lục và quốc tế tiếp theo…

MINH THƯ

;
.
.
.
.
.