.
Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC 2013)

“Đốt cháy” đêm Đà Nẵng bằng cảm xúc của người Ý

.

(ĐNĐT) - Đội cuối cùng "đốt cháy" Đà Nẵng đêm đầu tiên bằng vẻ đẹp của âm thanh, sắc màu là Parente - Ý với màn diễn mang tên “Cảm xúc của dòng sông”.

Với những bản tình ca không lời, những điệu valse, nhạc thính phòng..., đội Ý đã diễn tả những thay đổi nhanh lẹ như đặc điểm của một dòng sông chảy qua đất nước. Những con người lãng mạn này tái tạo nên những hình ảnh đôi khi rất xung đột với nhau: một cuộc hành trình từ nơi bắt nguồn tới tận nơi cửa sông, chảy qua những dãy núi, tới các thành thị, từ những khu rừng cho tới các đầm lầy bằng nhiều loại pháo với các hiệu ứng khác biệt.

Dưới đây là hình ảnh màn trình diễn pháo hoa được người xem đánh giá là rất đẹp, độc đáo và đặc sắc của đội Ý:

Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: M.Hạnh
Ảnh: Huy Đằng
Ảnh: Huy Đằng
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Đắc Mạnh
Ảnh: Đắc Mạnh
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở
Ảnh: Văn Nở

Tin: Hằng Vang

 

 

;
.
.
.
.
.