.

Hoàng Xuân Vinh trở về VN với 2 huy chương Olympic

.

 21g20 ngày 14-8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh  - người hùng của thể thao VN đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) với 2 chiếc huy chương Olympic gồm HCV 10m súng ngắn hơi và HCB 50m súng ngắn bắn chậm. Hàng trăm CĐV đã ra tận sân bay đón anh.

Hoàng Xuân Vinh (bìa trái) và xạ thủ Trần Quốc Cường (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.
Hoàng Xuân Vinh (bìa trái) và xạ thủ Trần Quốc Cường (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Xạ thủ VN đã gặp phải tình huống "khó đỡ" khi anh từ khu VIP bước ra xe chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên, do bị quá đông CĐV và các nhà báo "bủa vây" không cho về, nên Hoàng Xuân Vinh buộc phải quay trở lại sảnh nhà ga T2 để chụp hình với CĐV và trả lời phỏng vấn báo chí.

Hoàng Xuân Vinh trong vòng vây của giới truyền thông và CĐV.
Hoàng Xuân Vinh trong vòng vây của giới truyền thông và CĐV.
Đông đảo phóng viên có mặt tại sân bay Nội Bài đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Đông đảo phóng viên có mặt tại sân bay Nội Bài đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Các CĐV giăng băng rôn dài đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Các CĐV giăng băng rôn dài đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Hoàng Xuân Vinh đã xuống sân bay Nội Bài cùng đội bắn súng VN gồm HLV Nguyễn Thị Nhung, chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung Gun và xạ thủ Trần Quốc Cường.

Gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đến sân bay Nội Bài đón anh.
Gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đến sân bay Nội Bài đón anh.
Ông Hoàng Công Quang – bố xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có mặt tại sân bay đón con trai.
Ông Hoàng Công Quang – bố xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có mặt tại sân bay đón con trai.

Hàng trăm CĐV, người thân, cán bộ ngành thể thao… đã đến sân bay Nội Bài để đón người hùng Hoàng Xuân Vinh trở về từ Rio De Janiero. Đích thân Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ra sân bay đón.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Công Quang – bố xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết: “Đến giờ phút này tôi vẫn cảm thấy rất xúc động và lâng lâng về chiến tích của con mình”.

Theo Tuổi trẻ

;
.
.
.
.
.