.

Phung phí cơ hội, U21 HAGL gục ngã trước U21 Yokohama

.

U21 HAGL đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong 90 phút thi đấu chính thức, trước khi để thua 2-3 trước U21 Yokohama ở loạt sút luân lưu.

U21 HAGL và U21 Yokohama tạo ra thế trận cởi mở trên sân Thống Nhất.
U21 HAGL và U21 Yokohama tạo ra thế trận cởi mở trên sân Thống Nhất.

Đúng như kỳ vọng của khán giả, trận bán kết giải U21 Quốc tế giữa U21 HAGL với U21 Yokohama đã diễn ra cởi mở hấp dẫn. Sau tiếng còi khai cuộc, đôi bên không mất nhiều thời gian để thăm dò đối thủ và nhanh chóng tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Phút thứ 8, U21 HAGL đã cần tới phản xạ của thủ thành Văn Trường và sự giúp đỡ của xà ngang để cứu thua sau 2 pha dứt điểm liên tiếp từ  Ejima. Ngay sau đó, đội bóng phố Núi cũng đáp trả bằng những đợt hãm thành sắc sảo, buộc U21 Yokohama vất vả chống đỡ.

Công Phượng và các đồng đội có ngày thi đấu kém duyên.
Công Phượng và các đồng đội có ngày thi đấu kém duyên.

Đáng tiếc, Công Phượng và các đồng đội lại có ngày thi đấu kém duyên, khiến những cơ hội lần lượt trôi qua một cách đáng tiếc. Tiêu biểu là pha dứt điểm bất thành, trong tư thế đối mặt thủ môn của Hồng Duy ở phút 63.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, U21 HAGL và U21 Yokohama buộc phải quyết định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm 11 mét, Văn Sơn, Xuân Trường và Công Phượng đã không vượt qua được áp lực tâm lý, khiến U21 HAGL chịu thua 2-3 trước đội bóng Nhật Bản (chỉ có mình Keitaishi đá hỏng).

Với kết quả này, U21 HAGL trở thành cựu vương ở giải U21 Quốc tế. Trong khi đó, U21 Yokohama lọt vào chung kết và sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết ngày mai (25/12), giữa U21 Việt Nam với U21 Thái Lan./.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.