Giải Đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng, Cúp Asanzo lần thứ nhất: Huy động cộng đồng hỗ trợ nạn nhân da cam

.

Sáng 30-7, giải Đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng, Cúp Asanzo lần thứ nhất (2017) do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng (DRT), Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Báo Thể thao Việt Nam và Công đoàn Viên chức Đà Nẵng tổ chức tại Công viên Biển Đông. Tham dự giải có 250 VĐV đến từ 25 CLB xe đạp của các tỉnh, thành trên cả nước, tranh tài ở 2 nội dung cá nhân (cự ly 40km) và đồng đội (cự ly 30km), ở 2 nhóm tuổi (18-44 tuổi và trên 44 tuổi), xuất phát từ Công viên Biển Đông, theo lộ trình đường Võ Nguyên Giáp - đường Hoàng Sa - về đích Công viên Biển Đông.

Niềm vui của các VĐV có thành tích tốt nhất tại cuộc thi xe lăn “Vượt lên chính mình”. 		            			      		       Ảnh: ANH VŨ
Niềm vui của các VĐV có thành tích tốt nhất tại cuộc thi xe lăn “Vượt lên chính mình”. Ảnh: ANH VŨ

Cuộc đua quy tụ nhiều tên tuổi lừng danh một thời như Mai Công Hiếu, Nguyễn Nam Cực, Thái Quốc Tuấn..., đồng thời Ban tổ chức đặt mục đích nhân văn lên hàng đầu; qua đó, kêu gọi cộng đồng tham gia hỗ trợ NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, nỗi đau da cam không chỉ của hơn 5.000 NNCĐDC tại cộng đồng cùng 150 trẻ em NNCĐDC đang sinh hoạt và học tập tại 3 cơ sở thuộc Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng, mà đó là nỗi đau chung của toàn xã hội. Những năm qua, thành phố có rất nhiều chương trình, hoạt động góp phần làm giảm nỗi đau da cam. Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp của Hội NNCĐDC Đà Nẵng cũng như Tập đoàn Asanzo trong việc góp phần sẻ chia nỗi đau da cam và hỗ trợ để các NNCĐDC từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Hội NNCĐDC 200 triệu đồng. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam cũng trao tặng quà tri ân cho 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 5 NNCĐDC tiêu biểu. Từ lời kêu gọi của Ban tổ chức giải, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố như: Công đoàn Viên chức, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Công đoàn khối Đảng-Nội chính, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Phòng Tham mưu (Công an thành phố), Liên đoàn Lao động thành phố… đóng góp hơn 1 tỷ đồng gây quỹ hỗ trợ các gia đình NNCĐDC nhân “Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam” (10-8).
Dịp này, giải đua xe lăn “Vượt lên chính mình” có cự ly 50 mét dành cho 10 cháu là NNCĐDC cũng diễn ra sôi nổi. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự động viên, khích lệ của hàng nghìn người xem và sự giúp đỡ của nhân viên Tập đoàn Asanzo, cả 10 VĐV đặc biệt này đều về đích; trong đó 3 VĐV xuất sắc nhất là: Phan Thị Thanh, Trần Tuấn Dũng, Ngô Thành.

Trong các nội dung đua chính thức (lứa tuổi trên 44 tuổi), VĐV Perzo Claude (CLB T2 Cycling Open Hà Nội) giành giải nhất cá nhân và CLB Xe đạp T2 Cycling Open Hà Nội giành giải nhất đồng đội. Ở nhóm tuổi từ 18-44 tuổi, cua-rơ Thái Quốc Tuấn (CLB Xe đạp Đồng Tâm TP. Hồ Chí Minh) cùng CLB Xe đạp Đồng Tâm TP. Hồ Chí Minh chiếm cả giải nhất cá nhân lẫn đồng đội.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.