Sáng mãi tinh thần SEA Games

.

Tối 30-8, lễ bế mạc SEA Games 29 chính thức diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil. Mở màn và khép lại bằng những màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ ánh sáng, mang đậm dấu ấn của nước chủ nhà Malaysia, lễ bế mạc SEA Games 29 tạo ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Đại diện Philippines (bìa trái) nhận cờ SEA Games, được Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar (thứ hai, từ phải sang) trao tại lễ bế mạc SEA Games 29.
Đại diện Philippines (bìa trái) nhận cờ SEA Games, được Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar (thứ hai, từ phải sang) trao tại lễ bế mạc SEA Games 29.

Trong phần phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar không giấu sự tiếc nuối khi SEA Games 29 đang bước vào những phút cuối. Ông bày tỏ sự biết ơn với Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak cùng chính phủ Malaysia đã hỗ trợ để SEA Games 29 thành công trọn vẹn. Ông Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar còn gửi lời cảm ơn đến toàn thể VĐV bởi dù thành công hay thất bại, giành được huy chương hay không thì tất cả đều thi đấu vì màu cờ sắc áo; đặc biệt là sự thành công vượt trội của đoàn VĐV Malaysia khi chiếm ngôi thứ nhất toàn đoàn với gần 150 HCV. Với Ủy ban Tổ chức SEA Games 29, ông dành lời ngợi khen khi Trưởng Ban tổ chức SEA Games 29 Khairy Jamaluddin cùng các cộng sự đã vượt qua những khó khăn để tổ chức SEA Games 29 thành công. Cuối cùng, ông gửi lời chúc tốt đẹp đến Philippines - nước chủ nhà SEA Games 30 - với mong muốn Philippines sẽ tổ chức thành công kỳ đại hội sắp tới.

Thay mặt nước chủ nhà, Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức và tuyên bố chính thức khép lại SEA Games 29.

Các nghi thức hạ cờ Hiệp hội Thể thao Đông Nam Á, cờ SEA Games lần lượt tiến hành. Cờ SEA Games được trao cho đại diện Philippines và quốc kỳ Philippines được kéo lên. Đồng thời, ngọn đuốc của SEA Games 29 dần tắt nhưng tất cả đều hy vọng rằng, tinh thần SEA Games luôn bừng cháy.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.