Hải Phòng - SHB Đà Nẵng (lúc 17 giờ, ngày 4-11): Đội bóng sông Hàn gặp khó

.

Không còn động lực, tâm lý bất ổn và thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng là tình cảnh hiện tại của SHB Đà Nẵng trong bối cảnh giải Bóng đá vô địch quốc gia V-League 2017 chỉ còn 3 vòng đấu. Hơn thế nữa, việc phải đối mặt trước đội chủ nhà Hải Phòng đang rất cần một trận thắng càng đặt ra cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thêm nhiều khó khăn.

Sự thiếu hụt lực lượng và việc Merlo (áo trắng) vắng mặt khiến SHB Đà Nẵng đối diện thêm một thất bại nữa ở vòng đấu này. Ảnh: NGUYÊN HUY
Sự thiếu hụt lực lượng và việc Merlo (áo trắng) vắng mặt khiến SHB Đà Nẵng đối diện thêm một thất bại nữa ở vòng đấu này. Ảnh: NGUYÊN HUY

Trận thua 0-2 trước các cầu thủ khách Quảng Nam ở vòng 23 vừa qua đã làm dấy lên 2 chiều ý kiến. Với những người am hiểu, thì đó là một thất bại toàn diện của đội bóng sông Hàn cả về chuyên môn lẫn phong cách thi đấu. Đa phần những chiến thắng của SHB Đà Nẵng đều đến từ những khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân, hơn là từ những mảng miếng phối hợp thuần thục. Vì thế, khi Hà Đức Chinh không còn là “nhân tố bí ẩn” hay việc Đỗ Merlo bị vô hiệu hóa, khả năng chiến thắng của thầy trò Lê Huỳnh Đức cũng giảm thiểu đáng kể. Trong 5 trận đấu gần đây, việc chỉ thắng 1, hòa 1 và thua đến 3 đã cho thấy rõ nét những khiếm khuyết từ đội chủ sân Hòa Xuân.

Về phía Hải Phòng, dù không còn cơ hội vô địch; thậm chí, không dễ chen chân vào top 3 nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội bóng đất cảng chấp nhận buông xuôi. Một chiến thắng trên sân nhà là điều mà thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn hướng đến, như một lời tri ân với khán giả Hải Phòng. Hơn thế nữa, khoảng cách 4 điểm với 2 đội hiện nằm trong top 3 là Hà Nội và Than Quảng Ninh không phải không thể san lấp, dù V-League 2017 chỉ còn 3 vòng đấu. Càng thuận lợi hơn cho đội chủ sân Lạch Tray khi SHB Đà Nẵng vắng mặt cả Đỗ Merlo lẫn Gramoz Kurtaj trên hàng công, do cả hai đều phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu vừa qua. Trong khi đó, hàng thủ của các cầu thủ khách càng ngày càng bộc lộ những khoảng trống chết người. Đó sẽ là cơ hội để những chân sút như Andre Diego Fagan hay Errol Anthony Stevens, Nguyễn Đình Bảo có cơ hội lập công; trong đó, Stevens đang đua tranh danh hiệu “Vua phá lưới” khi đang có 12 bàn cùng Anh Đức (Bình Dương), Dos Reis R.Claudeeir (Quảng Nam) và Nsi Amougou Christian Jose (XSKT Cần Thơ).

Vì vậy, nếu rời Lạch Tray với 1 điểm cũng có thể xem là thành công cho SHB Đà Nẵng. Nhưng xem ra, ngay cả nhiệm vụ đó cũng trở nên bất khả thi với đội bóng sông Hàn vào thời điểm này…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.