MU 1-2 Sevilla: Địa chấn ở Old Trafford

.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đoàn quân của Mourinho đã chơi khá tệ nên chịu thất bại 1-2 trước Sevilla, qua đó dừng cuộc chơi tại Champions League. "Kép phụ" Ben Yedder trở thành người hùng của đội khách sau cú đúp vào lưới MU.

Vào sân từ phút 72, Yedder chỉ cần sáu phút để lập cú đúp vào lưới MU
Vào sân từ phút 72, Yedder chỉ cần sáu phút để lập cú đúp vào lưới MU

Sau trận hòa không bàn thắng ở Tây Ban Nha, MU được trở về sân nhà thi đấu trận lượt về vòng 1/8 Champions League tiếp Sevilla. Đoàn quân của Mourinho có nhiều lợi thế, từ sự ủng hộ của những con số thống kê tới sân nhà, phong độ. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu mờ nhạt, MU đã đánh mất tất cả, từ hình ảnh một đội bóng "đại gia" tới niềm hi vọng vô địch Champions League, niềm tin của cổ động viên.

Đội chủ nhà không tạo được một thế trận áp đảo trước đối thủ, thậm chí trong hiệp một số cú sút của MU còn ít hơn đối phương, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Sau 15 phút đầu tiên của hiệp hai MU vẫn thi đấu bế tắc, Mourinho quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút Fellaini ra đưa Pobga vào sân.

Sự điều chỉnh của chiến lược gia người Tây Ban Nha không mang lại hiệu quả. Sevilla thuộc tốp những đội bóng lười ghi bàn bậc nhất của Champions League, dẫu vậy thì việc có cơ hội liên tục bắn phá khung thành của De Gea cuối cùng cũng tạo ra hiệu quả. Phút 74, cầu thủ vừa vào sân Yedder làm tung lưới của De Gea mở tỉ số trận đấu.

Cầu thủ MU buồn bã giao bóng sau khi đội nhà bị thủng lưới
Cầu thủ MU buồn bã giao bóng sau khi đội nhà bị thủng lưới

MU bị thủng lưới, Mourinho vội vã tung liền ra hai sự điều chỉnh nhân sự còn lại. Thật đáng buồn khi vừa thay người xong, MU lại bị thủng lưới bàn thứ hai và Yedder tiếp tục trở thành người gieo sầu cho cổ động viên "Quỷ đỏ" ở phút 78. Thua hai bàn trong bốn phút, MU tan tành mộng vào tứ kết. Vì muốn đi tiếp đội bóng này buộc phải ghi ba bàn trong những phút còn lại, đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Sự nỗ lực của cầu thủ MU chỉ mang lại cho đội bóng này bàn thắng danh dự ở phút 84 do công của Lukaku. Thật ra cũng chẳng quan trọng, bởi dù có ghi bàn thì MU vẫn bị loại và cách thua của "Quỷ đỏ" rất khó nuốt trôi với người hâm mộ. Mourinho ở trận đấu này chỉ huy khá tệ, nếu như một vài trận đấu ở Premier League vừa qua ông thể hiện tài thao lược xuất sắc thì ở trận đấu vừa diễn ra ông lại tỏ ra bế tắc.

Sevilla giành chiến thắng xứng đáng, đội bóng này kiểm soát bóng 49% thời gian, tung ra tới 21 lần dứt điểm, sáu lần bóng trúng cầu môn của De Gea. MU chỉ có được 17 lần dứt điểm và bốn lần bóng trúng cầu môn của đối phương. Chơi trên sân nhà mà MU chỉ làm được như vậy thì họ không xứng đáng vào tứ kết Champions League.


MU gần đây thăng hoa với cặp tiền vệ trung tâm Matic - McTominay, tuy nhiên khá ngạc nhiên khi Mourinho để Fellaini thế chỗ tiền vệ trẻ người Scotland đá cặp cùng Matic. So với trận thắng Liverpool vừa qua, Mourinho còn có thêm một sự điều chỉnh khi Lingard thế chỗ Mata để thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công bên phải.

Trận đấu diễn ra khá cởi mở sau tiếng còi khai cuộc, Sevilla cho thấy họ không hề sợ hãi khi phải thi đấu dưới sức ép của tám vạn khán giả tại Old Trafford. Phút 8, từ tình huống đá phạt góc trái, Correa đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

MU chủ động tấn công, song không thể tạo ra được một thế trận áp đảo, họ cũng để cho Sevilla tạo được rất nhiều đợt phản công. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút đầu tiên và cả nửa đầu hiệp hai, cả hai bên đều không có được những cơ hội thực sự sắc bén. Khá nhiều cú dứt điểm từ đôi bên nhưng cả thủ thành De Gea và Rico đều không phải đối diện với nhiều nguy hiểm.

Mourinho chỉ đạo không sắc bén trong trận đấu tiếp Sevilla
Mourinho chỉ đạo không sắc bén trong trận đấu tiếp Sevilla

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 74, Yedder xâm nhập vòng cấm địa nhận đường chuyền của đồng đội. Nhận thấy còn khoảng trống trước mặt và tiền đạo mới vào sân của Sevilla quyết định dứt điểm chìm vào góc phải cầu môn. Một pha kết thúc hoàn hảo, De Gea bay người hết tầm cũng không kịp cản phá cú sút của đối phương. Trong tình huống này, Bailly mắc lỗi khi không áp sát tiền đạo của đối phương.

Cơn ác mộng của MU mới chỉ bắt đầu. Bốn phút sau, từ tình huống đá phạt góc trái, Yedder có mặt ở gần cột dọc phải để đánh đầu. Young theo kèm đối phương nhưng mải theo người, khi phát hiện ra trái bóng anh phân vẫn giữa theo bóng và theo người nên bị vặn sườn. De Gea cản được bóng lại nhưng anh đã ngã vào trong cầu môn và trái bóng sau khi đập đất lại nảy tiếp vào trong thành bàn cho Sevilla.

Chẳng còn gì cho MU sau hai bàn thua, thậm chí sau đó họ vẫn phải chịu sức ép khá mạnh từ những đợt phản công của đối thủ. Nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà cuối cùng cũng mang lại bàn thắng ở phút 84, Lukaku dứt điểm ở ngay vạch 5m từ quả phạt góc của đội nhà mang về bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Bàn thắng này chỉ giúp MU khỏi thua trắng trên sân nhà.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.
.