Argentina 1 - 1 Iceland: Thất vọng, Argentina!

.

ĐNO - Một màn trình diễn nhạt nhòa, không chỉ với Lionel Messi mà với cả La Albiceleste (biệt danh của Argentina) khi đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli phải chấp nhận trận cầu chia điểm cùng Iceland, một đội bóng mới lần đầu có mặt tại một vòng chung kết World Cup khi hai đội giáp mặt trong trận đấu vào tối 16-6 (giờ Việt Nam).

Sự lệ thuộc quá nhiều vào Messi (áo sẫm) khiến Argentina đã khá bất lực trước Iceland (áo trắng). Ảnh: FIFA
Sự lệ thuộc quá nhiều vào Messi (áo sẫm) khiến Argentina đã khá bất lực trước Iceland (áo trắng). Ảnh: FIFA

Là đương kim á quân, có những siêu sao như Leo Messi, Aguero, Higuain… nhưng đối mặt với “tân binh” Iceland, Argentina không xứng đáng là một trong những ứng viên vô địch Russia 2018.

Các học trò của Sampaoli chỉ cho thấy, họ là một tập hợp của Messi và 10 người khác. Ngược lại, trong tay HLV Heimir Hallgrimsson mới là một đội bóng đúng nghĩa khi họ chơi bóng theo tinh thần đồng đội, được tổ chức rất tốt và không quá lệ thuộc vào những cá nhân, dù xuất sắc như cầu thủ đá cao nhất trên hàng công và là tác giả bàn thắng lịch sử của Iceland tại World Cup Alfred Finnbogason.

Niềm vui của Finnbogason với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Iceland trước Argentina. Ảnh: FIFA
Niềm vui của Finnbogason với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Iceland trước Argentina. Ảnh: FIFA

Ngay trước khi Russia 2018 khai màn, thủ môn Argentina là Nahuel Guzman từng cảnh báo, những cầu thủ Argentina cần phải giúp Messi giảm bớt gánh nặng, thay vì trông cậy quá nhiều vào ngôi sao đã bước vào tuổi 30: "Leo là một nhân vật rất quan trọng với chúng tôi nhưng mọi người cần biết chia sẻ trách nhiệm với anh ấy, dù Leo cũng ý thức được vai trò của mình với đội tuyển”.

Thế nhưng, giữa lời nói và thực tiễn, đôi khi, không phải muốn là được. Trong một trận đấu mà gần như những đường lên bóng của Argentina đều phải qua chân Messi, đa phần các cầu thủ đều “nhìn” Messi để di chuyển, việc Iceland phá vỡ lối chơi của La Albiceleste chỉ là vấn đề thời gian.

Đã có những ý kiến cho rằng, chính cú hat-trick của C.Ronaldo trong trận hòa 3-3 cùng Tây Ban Nha vô tình tạo áp lực cho Messi ở trận đấu cùng Iceland.

Messi (số 10) đã đánh mất cơ hội đưa Argentina giành chiến thắng khi không đánh bại được thủ môn Halldorsson (áo đỏ) trên chấm phạt đền. Ảnh: REUTERS
Messi (số 10) đã đánh mất cơ hội đưa Argentina giành chiến thắng khi không đánh bại được thủ môn Halldorsson (áo đỏ) trên chấm phạt đền. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, đó không bao giờ là một lời giải thích xác đáng khi không thể kết nối hai trận đấu cũng như hai siêu sao với nhau trong tình huống này. Thậm chí, nếu diều đó là có thật, trong khó khăn, những siêu sao phải thừa bản lĩnh để vượt qua thử thách mà với Messi, việc đối mặt với thủ môn Hannes Halldorsson trên chấm phạt đến không phải là áp lực quá lớn với bản thân anh.

Sai lầm, có lẽ thuộc về Sampaoli khi trước thềm World Cup 2018, nhà cầm quân này công khai tuyên bố: “Đây là Argentina của Messi chứ không phải của tôi”.

Vì thế, ông xây dựng lối chơi cho Argentina xoay quanh Leo, thay vì, tạo cơ hội tốt nhất để Messi phục vụ cho lối chơi của Argentina. Và cũng bởi vậy, khi Messi không tìm thấy được nguồn cảm hứng chơi bóng, Argentina cũng trở nên bế tắc.

Huyền thoại Diego Maradona đã không giấu được sự thất vọng trước màn trình diễn nhạt nhòa của Argentina. Ảnh: REUTERS
Huyền thoại Diego Maradona đã không giấu được sự thất vọng trước màn trình diễn nhạt nhòa của Argentina. Ảnh: REUTERS

Chỉ nhìn vào con số thống kê của Argentina với thời gian kiểm soát bóng lên đến 72%, tung ra 26 cú sút nhưng chỉ có 7 trúng cầu môn, thực hiện 717 đường chuyền với 648 đường chuyền chính xác; so với tỷ lệ kiểm soát bóng 28%, tung ra 9 cú sút với 3 trúng cầu môn, thực hiện 193 đường chuyền với 127 đường chuyền chính xác của Iceland; rất dễ thấy tính hiệu quả từ đội bóng của HLV Heimir Hallgrimsson.

Hơn thế nữa, việc xây dựng đấu pháp hợp lý, Iceland không chỉ vượt trội Argentina trong những pha “không chiến” mà ngay cả những đường bóng tầm thấp, Messi, Di Angel, Aguero hay Higuain cũng đều bất lực trước hàng phòng ngự có chiều sâu, được tổ chức tốt của Iceland.

Messi cũng không giấu được sự thất vọng sau trận đầu ra quân không mỹ mãn của đội nhà. Ảnh FIFA
Messi không giấu được sự thất vọng sau trận đầu ra quân không mỹ mãn của đội nhà. Ảnh FIFA

Một khởi đầu khá tệ hại có thể ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu giành World Cup lần thứ 4 của thầy trò ông Sampaoli bởi 2 đối thủ còn lại trong bảng D là Croatia lẫn Nigeria đều không thể xem thường.

Và biết đâu, trận hòa này có thể sẽ chấm dứt tham vọng của Argentina cũng như đặt dấu chấm hết cho Messi tại đấu trường World Cup!

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.