Đức 0-1 Mexico: Khi Đức tự bắn vào chân

.

ĐNO - Lời cảnh báo của Julian Draxler đã thành sự thật sau khi những nhà đương kim vô địch thế giới Đức bị Mexico đòi lại “món nợ” tại Confederation Cup 2017, trong trận đấu mở màn của bảng F vào ngày 17-6, bằng chiến thắng 1-0. Và một trong những yếu tố cấu thành chiến thắng của Mexico lại bắt nguồn từ chính người Đức!

Không hề sợ hãi, Mexico (áo xanh) đã có một màn trình diễn sòng phẳng trước đương kim vô địch Đức (áo trắng). Ảnh: Dailymail
Không hề sợ hãi, Mexico (áo xanh) đã có một màn trình diễn sòng phẳng trước đương kim vô địch Đức (áo trắng). Ảnh: Dailymail

Ngay trước trận đấu, dù từng là một trong những cầu thủ có mặt ở trận thắng Mexico 4-1 tại Confederation nhưng Draxler thừa nhận, Mexico là một tập thể rất mạnh, biết cách gây áp lực lên đối phương và rất nguy hiểm.

Tương tự, Joshua Kimmich cũng bổ sung, Mexico là một đội biết kiểm soát tốt thế trận và chỉ nhờ “biết cách trừng phạt những sai lầm của đối thủ”, Đức mới có thể đánh bại Mexico tại Nga hồi mùa hè năm ngoái.

Hẳn nhiên, điều đầu tiên là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, lòng can đảm và lối chơi hợp lý mà đội bóng của HLV Juan Carlos Osorio thể hiện trước những nhà đương kim vô địch.

“Phải nhập cuộc với niềm tin chiến thắng và đừng sợ thất bại” - đó là thông điệp mà Osorio muốn truyền đạt cho các học trò, chỉ 1 ngày trước trận đấu. Nhà cầm quân này còn nói thêm:

“Chúng tôi sẽ thử chơi tấn công trước bất kỳ đội bóng nào, kể cả những đội bóng lớn và cố gắng giành chiến thắng mà không sợ hãi”.

Lozano đã giúp Mexico làm nên lịch sử với bàn thắng duy nhất, mang lại chiến thắng đầu tiên của Mexico trước Đức tại 4 vòng chung kết World Cup. Ảnh: FIFA
Lozano đã giúp Mexico làm nên lịch sử với bàn thắng duy nhất, mang lại chiến thắng đầu tiên của Mexico trước Đức tại 4 vòng chung kết World Cup. Ảnh: FIFA

Với quan điểm ấy, Mexico đã không nhập cuộc theo cách mà Iceland thể hiện trước Argentina, dù El Tri (biệt danh của Mexico) chấp nhận chơi phòng ngự - phản công bằng 2 cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Javier “Chicharito” Hernandez và Hirving Lozano.

Bàn thắng duy nhất của Lozano (phút 35) khẳng định sự đúng đắn về mặt chiến thuật mà Osorio lựa chọn.

Trong khi đó, dường như người Đức không có được phong độ tốt nhất ở trận đấu mở màn cùng quá nhiều khiếm khuyết của HLV Joachim Loew khi xây dựng đấu pháp, cũng như việc điều chỉnh nhân sự lẫn chiến thuật.

Được xem như một thứ vũ khí chiến thuật quan trọng nhất của Đức, Kimmich thường xuyên bỏ vị trí để tham gia tấn công. Nhưng khi Mexico giành quyền kiểm soát bóng, đó lại là khoảng trống rất lớn để đội bóng của Orosio khai thác đầy hiệu quả bởi Mats Hummels và Jerome Boateng không có tốc độ cần thiết trong bọc lót; còn Toni Kroos lẫn Sami Khedira không hỗ trợ hiệu quả trong phòng thủ.

Niềm vui của HLV Osoriao (áo trắng) sau trận thắng lịch sử của Mexico trước Đức. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của HLV Osoriao (áo trắng) sau trận thắng lịch sử của Mexico trước Đức. Ảnh: REUTERS

Bàn thắng của Mexico đến trong tình huống như thế. Trên hàng công, dường như Timo Werner có vấn đề tâm lý và có biểu hiện căng cứng nên đánh mất sự thanh thoát vốn có như khi anh khoác áo CLB Leipzig.

Mặt khác, với hàng phòng ngự có chiều sâu, được tổ chức rất tốt, Mexico không mấy khó khăn hạn chế sức tấn công mạnh mẽ của đội đương kim vô địch.

Cho đến khi nhận ra việc đánh mất quyền kiểm soát thế trận, Joachim Loew mới lần lượt tung Marco Reus, Mario Gomez, Julian Brandt vào thay Khedira, Marvin Plattenhardt và Werner vào các phút 60, 79 và 86 nhưng mọi thứ đã quá muộn với người Đức.

Sự thất vọng của thủ môn Manuel Neuer sau thất bại của Đức ở trận ra quân. Ảnh: REUTERS
Sự thất vọng của thủ môn Manuel Neuer sau thất bại của Đức ở trận ra quân. Ảnh: REUTERS

Chưa ai có thể khẳng định, Đức sẽ lặp lại hình ảnh của Tây Ban Nha 4 năm trước đây nhưng rõ ràng, với sự nhạt nhòa của những gương mặt được kỳ vọng, sự ứng phó kém linh hoạt của bản thân Joachim Loew, con đường phía trước của Đức đang rất chông chênh.

Ngay cả khi giành quyền đi tiếp nhưng nếu với tư cách đội nhì bảng, nguy cơ đối mặt Brazil (nhiều khả năng đứng đầu bảng E) cũng đặt thầy trò HLV Joachim Loew trước một thách thức cực đại.

Nhưng trước mắt, Đức cần phải thay đổi nhiều hơn nếu không muốn trở thành “cựu Vương” ngay từ vòng đấu bảng!

             BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.