Địa chỉ cần giúp đỡ

Giúp anh Trung điều trị bệnh

.

Cách đây khoảng 4 tháng, trên đường đi làm về vào chiều tối, vì quá mệt mỏi sau một ngày làm việc và nhịn đói sau giờ làm ca chiều, anh Hà Văn Trung (SN 1978, trú thôn Hòa An, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không làm chủ được tay lái, lao xe máy lên lề đường và bị chấn thương sọ não.

Ông Hà Văn Huynh túc trực bên con tại khoa Ngoại, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.             Ảnh: V. NGHĨA
Ông Hà Văn Huynh túc trực bên con tại khoa Ngoại, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ảnh: V. NGHĨA

Sau khi hôn mê suốt một tháng tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp tục được điều trị tại đây thêm một tháng nữa, anh Trung được chuyển về Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương não và di chứng não, dẫn đến bại liệt tứ chi, thần kinh không ổn định. Mặc dù có hỗ trợ từ bảo hiểm y tế nhưng chi phí điều trị của anh hơn 100 triệu đồng, bao gồm viện phí và mua thuốc không nằm trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Toàn bộ số tiền này do bố anh, ông Hà Văn Huynh chạy đôn chạy đáo vay mượn từ bà con hàng xóm. 

Ông Huynh có 4 người con, 3 trai và 1 gái, nhưng đều thuê trọ ở xa, lao động phổ thông. Anh Trung là con thứ hai, chưa lập gia đình. Thương cha mẹ làm nông vất vả, hằng ngày anh Trung ra Đà Nẵng làm phụ hồ để kiếm thêm tiền.  

Từ ngày anh Trung bị tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Mẹ anh bị suy sụp tinh thần, sức khỏe ngày càng yếu đi. Vì vậy, chỉ một mình ông Huynh túc trực ở bệnh viện để chăm sóc anh Trung.

Hiện tình trạng bệnh của anh Trung vẫn chưa có tiến triển nhiều, lúc tỉnh lúc mê, thần kinh không ổn định, phải nằm một chỗ; mọi hoạt động, ăn uống đều nhờ cha trợ giúp. Chi phí thuốc và điều trị trong 2 tháng tại Bệnh viện Đà Nẵng cùng 2 tháng tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng lên đến hơn 300 triệu đồng. “Tôi không còn đủ khả năng lo cho con nữa, nhưng thời gian điều trị còn rất dài, không biết xoay tiền ở đâu!”, ông Huynh rơm rớm nước mắt. 

Hoàn cảnh cha con ông Huynh hiện rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, số 6 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3812341, di động: 0905832222; hoặc ông Hà Văn Huynh, trú thôn Hòa An, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 01229494941.

VĂN NGHĨA

;
.
.
.
.
.
.