Qua đường dây nóng

Khu đô thị Phước Lý ngập rác thải xây dựng

.

Qua đường dây nóng, Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại Khu đô thị Phước Lý (thuộc địa phận phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc khu vực này đang bị xà bần, giá hạ tấn công, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Rác thải xây dựng được đổ ngay chân trụ điện cao thế 220kV. Ảnh: H.Lê
Rác thải xây dựng được đổ ngay chân trụ điện cao thế 220kV. Ảnh: H.Lê

Theo quan sát của phóng viên ngày 10-1, tại Khu đô thị Phước Lý còn rất nhiều khu đất trống, phần lớn đều trở thành nơi chứa xà bần, giá hạ. Đặc biệt, phía cuối đường Nguyễn Đình Tứ, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi từng đống giá hạ được đổ cao, gặp những hôm trời mưa lớn, chảy tràn xuống lòng đường khiến con đường nhếch nhác.

Thậm chí có đoạn, rác thải xây dựng được đổ sát vào chân trụ điện cao thế 220kV. Theo người dân, để tránh bị cơ quan chức năng bắt quả tang, trước khi đổ trộm, nhóm này thường cắt cử người đi tiền trạm hoặc lợi dụng lúc khu vực vắng bóng người dân là ào tới đổ rồi đi ngay.

Ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, trong năm 2017, lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt được 8 vụ đổ trộm xà bần, giá hạ, xử phạt vi phạm hành chính gần 25 triệu đồng. Mặt khác, để bảo đảm mỹ quan đô thị, UBND phường đã vận động người dân đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động, tổ chức ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xà bần tại hơn 30 khu dân cư.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tình trạng ô nhiễm này lại tái diễn. “Trong quá trình đô thị hóa, phường Hòa Minh có khá nhiều khu dân cư mới chưa “lấp đầy” nhà dân, khiến địa phương trở thành địa điểm đổ trộm rác thải xây dựng.

Mặc dù phường đã tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa, tuần tra, xử lý nhưng thực tế nạn đổ trộm vẫn diễn ra, rất khó kiểm soát. Trong 8 vụ xử phạt vi phạm hành chính về đổ chất thải xây dựng trái phép năm 2017, có đến 5 vụ là do người ở các quận Hải Châu, Thanh Khê đến đổ trên địa bàn phường Hòa Minh”, ông Nhân bức xúc.

HUỲNH LÊ

;
.
.
.
.
.
.