.

Người đàn bà mang bệnh, chăm chồng ung thư

.

Người phụ nữ gầy guộc e dè bước vào phòng Bạn đọc, Báo Đà Nẵng. Ánh mắt thất thần, chị thốt lên: “Mong nhà báo giúp giùm, nhà tôi khốn cùng lắm rồi...”.

Ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn và lo toan của anh Đồng và chị Liễu khi nghĩ về những ngày sắp tới.
Ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn và lo toan của anh Đồng và chị Liễu khi nghĩ về những ngày sắp tới.

Chị tên là Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1968), trú thôn Lộc Trung, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mang trong mình 4-5 căn bệnh mãn tính, vậy mà 2 tháng nay, chị phải chạy vạy vay tiền để chữa căn bệnh ung thư vòm họng cho chồng là anh Võ Văn Đồng (sinh 1966), đang nằm điều trị ở Bệnh viện (BV) Ung bướu Đà Nẵng.

Anh Đồng và chị Liễu làm nghề nông ở thôn Lộc Trung. Anh chị có 3 con. Cách đây 1 năm, anh Đồng bắt đầu phát bệnh. Đến tháng 11-2015 thì bệnh trở nặng, anh đến khám ở BV Đa khoa Quảng Nam. Sau hơn 2 tuần nhập viện, anh được chuyển ra BV Đà Nẵng để mổ khối u vòm mũi nghi do ung thư. Từ đây, anh tiếp tục được chuyển sang BV Ung bướu, mang theo mình bệnh án ung thư vòm họng.

Căn bệnh ung thư đột ngột giáng xuống một gia đình vốn đã phải chạy cơm từng bữa. Chị Liễu bật khóc: “Kể từ ngày biết chồng mang bệnh, tôi phải giấu ổng mà chạy đi vay tiền đủ nơi, vậy mà cũng chỉ mới được tiền xe ra vô Đà Nẵng thôi”.

Người con gái lớn của anh chị tốt nghiệp trung cấp 1 năm nay vẫn chưa xin được việc làm, chưa kể mắc thêm khoản nợ 50 triệu vay vốn sinh viên. Người con trai thứ 2 đang học cao đẳng thì cha ngã bệnh, đành dùng tiền đóng học phí để chữa trị cho cha.

Cậu con trai út học lớp 5, ra thăm cha còn cầm theo cả quyển đề cương ôn thi học kỳ để học bài cho kịp. Chị Liễu nghẹn ngào trong cơn tủi phận: “Hai vợ chồng làm lụng chỉ mong 3 đứa con được ăn học mà thoát khỏi cảnh nghèo. Vậy mà bây giờ, mọi thứ lại dở dang...”.

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Thanh Hải (Khoa Xạ trị, BV Ung bướu Đà Nẵng), anh Đồng nhập viện với bệnh án ung thư giai đoạn 3 từ BV Đà Nẵng.

Để chữa trị, anh Đồng sẽ phải trải qua gia đoạn hóa - xạ trị đồng thời, kéo dài 35 ngày. Do bảo hiểm y tế hộ nghèo không chi trả toàn bộ tiền xạ trị nên mỗi ngày, gia đình anh sẽ phải chi trả 350.000 đồng, tổng cộng là 12.250.000 đồng.

Ngoài ra, gia đình phải đóng 1,5 triệu chi phí lập kế hoạch điều trị. Bác sĩ Hải cho biết, sau tia xạ thứ 10, bệnh nhân thường sẽ phải chịu biến chứng. Các bác sĩ sẽ hỗ trợ dinh dưỡng qua tĩnh mạch. Tuy nhiên, việc gia đình cho bệnh nhân ăn uống bổ sung là rất quan trọng.

Nghẹn nước mắt, chị Liễu bảo mẹ chồng chị (ở chung với gia đình chị - PV) mới mất chưa được 1 tháng. Chị một thân một mình lo cúng giỗ, lo tiền cho chồng... Căng thẳng, buồn phiền nên các căn bệnh dạ dày, thoái hóa cột sống, tiền đình mãn tính... thay nhau hành hạ.

Chị đến Báo Đà Nẵng vào lúc gần trưa, chẳng mang theo gì trừ mấy tờ đơn và một túi nylon đầy thuốc. Chị bảo, từ tối qua tới giờ chưa ăn gì. Lòng nặng trĩu, mẹ con chị chẳng thiết nghĩ tới ăn uống.

Hoàn cảnh gia đình chị Liễu, anh Đồng hiện đang ngặt nghèo. Rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm quan tâm, ủng hộ để giúp anh Đồng được chữa trị, gia đình có chút tinh thần đón Tết Nguyên đán đang đến gần. Mọi sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Liễu, số điện thoại 01636.997.480, địa chỉ: thôn Lộc Trung, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; hoặc Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0511.3812341 hoặc đường dây nóng: 0905.832.222.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.