.
Địa chỉ cần giúp đỡ

Xin giúp gia đình gặp nạn

.

Anh Nguyễn Hưng (SN 1991, trú tổ 88, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho con vào cuối tháng 9-2016. Hiện anh vẫn còn hôn mê tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chị Võ Thị Mỹ Phương - vợ anh Hưng cho biết, vào ngày 28-9, đứa con trai mới 9 tháng tuổi của hai vợ chồng lên cơn sốt. 22 giờ, anh Hưng chạy xe máy ra tiệm mua thuốc cho con thì chẳng may gặp nạn. Lúc đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, anh Hưng đã rơi vào tình trạng hôn mê, thở ngáp cá. “Lúc đó, tôi ôm con chết đứng, tưởng chồng không qua khỏi”, chị Phương kể lại, giọng vẫn còn run rẩy.

Gần 20 ngày anh Hưng nằm trong bệnh viện, chị Phương còn phải gánh thêm một nỗi lo: đứa con trai chưa dứt sữa mẹ ngày càng sốt cao, liên tục quấy khóc. Chị đưa con vào viện thì phát hiện trên chân đứa bé có một cái nhọt đã mưng mủ gây nhiễm trùng, hậu quả của một lần bé tự bò chơi lê lết trên đất lúc mẹ đang trong bệnh viện với cha. Cho con nằm viện điều trị được hơn một tuần, tiền cạn, chị dằn lòng làm đơn xin được đưa về điều trị tại nhà.

Ngồi nói chuyện trong sân Bệnh viện Đà Nẵng, chị Phương dù chồng chất nỗi lo nhưng vẫn cố tỏ ra vững vàng: “Từ nhỏ em vốn đã mạnh mẽ, nhờ vậy mà giờ mới trụ được. Bây giờ em có thể làm mọi việc, chỉ cần chồng tỉnh lại”.

Chị Phương sinh năm 1991, quê ở thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Chị ra Đà Nẵng làm công nhân may. Được một thời gian, chị gặp và quen anh Hưng – lúc đó đang làm nghề dán hàng mã. Hai vợ chồng thuê trọ tại tổ 88 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Cật lực làm lụng, mỗi tháng tổng thu nhập hai vợ chồng được khoảng 8-9 triệu đồng. Từ ngày đứa con đầu lòng ra đời, chị Phương buộc phải nghỉ việc để ở nhà chăm con, anh Hưng tất bật xoay thêm việc để bù đắp phần thu nhập của vợ.

Hiện tại, anh Hưng đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Đà Nẵng. Theo bác sĩ, anh Hưng vẫn chưa tỉnh và thuộc diện rất nặng. Anh Hưng không có bảo hiểm y tế, vì vậy toàn bộ tiền thuốc, thở oxy, giường bệnh… gia đình phải tự chi trả. Các bác sĩ cho chúng tôi xem xấp hóa đơn chị Phương đã trả kể từ hôm anh Hưng nhập viện, tổng cộng lên đến 25 triệu đồng. Chị Phương bảo, đây là số tiền vợ chồng chắt chiu dành dụm bấy lâu, cộng thêm vay mượn từ cha mẹ, họ hàng nay cũng đã gần cạn kiệt. Trong khi đó, chưa thể nói trước được anh Hưng phải tiếp tục nằm điều trị đến bao giờ…

Gia đình chị Phương và anh Hưng đang rơi vào cảnh ngặt nghèo, rất mong nhận được hỗ trợ từ quý bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa. Xin liên hệ: chị Võ Thị Mỹ Phương, ĐT: 0906.552.515, Địa chỉ: tổ 88, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, hoặc Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng, số 42 Trần Phú, ĐT: 05113.812341, đường dây nóng: 0905832222.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.