Giết người để trốn nợ: Chồng nhận án tử, vợ lãnh án chung thân

.

ĐNO - Chỉ vì muốn trốn nợ, đôi vợ chồng hờ nhẫn tâm giết chủ nợ rồi ném xác phi tang, gây vụ án chấn động tại Đà Nẵng vào giữa năm nay. 

Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh tại phiên xử lưu động
Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh tại phiên xử lưu động

Ngày 29-9, tại phiên xử sơ thẩm lưu động, TAND thành phố tuyên phạt Nguyễn Hùng Dũng (SN 1969) án tử hình, Lê Thị Phương Oanh (SN 1968, cùng ngụ quận Sơn Trà) tù chung thân về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, vợ chồng Dũng vay bà V.T.T.N (SN 1962, ngụ quận Hải Châu) số tiền 170 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Tối 19-6-2018, Dũng và Oanh bàn bạc, thống nhất giết bà N. nhằm mục đích trốn nợ.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch, Oanh nhắn tin, điện thoại nhờ bà N. mua giùm đồ ăn mang qua và Oanh sẽ trả tiền nợ. Đến nơi ở của vợ chồng Dũng, bà N. đang ngồi nói chuyện với Oanh thì bất ngờ bị Dũng dùng dây dù siết cổ từ phía sau. Cùng lúc, Oanh dùng tay đè chặt hai chân để nạn nhân không chống cự được.

Khi thấy bà N. bất động, Dũng nghĩ nạn nhân đã tử vong nên dùng tấm vải phủ lên thi thể, còn Oanh ra phòng khách lục túi xách của bà N. lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại. Tổng giá trị tài sản mà Dũng và Oanh chiếm đoạt là 17,1 triệu đồng.

Sau đó, vợ chồng Dũng thu gom những đồ dùng cá nhân của bà N. mang vứt. Riêng xe máy của nạn nhân, cả hai để ở bãi cỏ phía sau Bệnh viện Phụ sản - Nhi.

Chiều cùng ngày, Dũng bỏ xác bà N. vào trong thùng xốp, còn Oanh hẹn các chủ nợ khác để trả tiền. Đến khoảng 1 giờ hôm sau, Dũng và Oanh mang thi thể nạn nhân thả xuống vịnh Mân Quang.

Theo kết luận giám định, bà N. tử vong do ngạt nước, trên thể trạng chung nạn nhân có dấu hiệu thiếu oxy não.

Tin và ảnh: NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.