.

Đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4620

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4620

● Phát hành ngày 14-9-2012

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Phan Châu Trinh (1952 - 2012), ngôi trường đã đào tạo hàng trăm nghìn học sinh cho Đà Nẵng và Quảng Nam. Chỉ tính riêng từ năm 1975 đến nay trường đã có hơn 132 nghìn học sinh theo học. Nhiều học sinh của trường đã thành danh, khi trở về đã trao tặng hàng nghìn suất học bổng cho học sinh, hàng trăm máy móc, thiết bị cho nhà trường. Thế nhưng, có một quà tặng vô hình không vật chất nào có thể đong đếm được, đó là những giá trị về nhân văn đã được họ thầm nhắn gửi cho các thế hệ học sinh kế tục qua nhân cách của chính mình. * Nhà cải cách giáo dục * Một thời hoa lửa * Ra đi và trở về * Mãi giữ tình đồng môn * Hoài niệm trường xưa * Trường huyện, trường phố * Tấm lòng người cháu ngoại cụ Phan * Người tạc tượng cụ Tây Hồ * Trường cũ: Bao nhiêu năm nước chảy qua cầu, bạn cũ thầy cũ còn có dịp ngồi bên nhau, dù hạnh phúc xen lẫn ngậm ngùi, vẫn là may mắn. Chỉ thiếu mái trường năm nào. Trường cũ giờ đã xa lắm rồi. Bây giờ, thế hệ tôi mà quay lại trường cũ, không những không gặp bạn cũ, mà thầy cô cũ cũng không còn - người về hưu, người đã qua đời, người lưu lạc chân trời góc bể.

+ Văn học-nghệ thuật: * Cuối tuần ở tiệm sách Kính vạn hoa  * Nhà văn đầm phá  * Chuyện xưa xứ Quảng: Phan Châu Trinh, con người khảng khái * Trang thơ 60 năm Trường THPT Phan Châu Trinh * Truyện ngắn: Xao xác cồn Đống của Hồ Sĩ Bình.

+ Chào bạn trẻ: Một sân chơi mới.

+ Thể thao: Thảm họa Hillsborough - hành trình đi tìm sự thật.

+ Quốc tế: *Cuộc nội chiến Syria: Mấu chốt khu vực cấm bay. * Midnight’s Children không được chiếu ở Ấn Độ.

;
.
.
.
.
.