.

Sách mới, sách hay

.

1. Cuốn sách mới, nhà sách Nhã Nam vừa phát hành tuần qua - Mắng con đến đâu là vừa?, tác giả: Aiko Shibata (dịch giả: Nguyễn Thanh Vân) đưa ra một khẳng định có vẻ ngược đời: “Không có cách nuôi dạy con đúng!”. Thực tế, dù thừa nhận hay không thì hầu như tất cả các người mẹ đều mong muốn được khẳng định giá trị bản thân qua hành vi, ứng xử của con trẻ khi ra ngoài. Và khi con không được như ý  thì cáu gắt, thậm chí quát mắng con. Tuy nhiên, trẻ con vẫn luôn là trẻ con và quá trình trưởng thành của tất cả các trẻ em không theo một khuôn mẫu nhất định. Không phê phán việc mắng con, cũng không bàn về “kỹ thuật mắng con”, cuốn sách được viết ra với một thông điệp duy nhất, rằng các bà mẹ hãy thư giãn, hãy dừng lại một giây trước khi mắng con, bởi không có cách nuôi dạy con hoàn toàn đúng!

2. Tiểu thuyết Ba người bạn (NXB Văn học), tác giả: Erich Maria Remarque, (dịch giả: Vũ Hương Giang), đem đến cho người đọc câu chuyện đẹp, buồn. Đó là cái nhìn mới về nước Đức: không quá rộng lớn với những tòa nhà cao tầng xám lạnh mà là một thành phố nhỏ mù sương, không gian của những bụi tử đinh hương, một góc giáo đường, quán rượu nhỏ nép mình trong mưa...  Ở đó có những thân phận nhỏ bé, đến bước đường cùng vẫn khao khát và chan chứa yêu thương. Đó là một nước Đức đầy rung cảm và mơ mộng...

3. Cuốn sách mới có tựa đề dài dặc - Lạc quan gặp Niềm vui ở quán Nỗi buồn và những chuyện chưa kể (Nxb Văn học), tác giả Dương Minh Tuấn hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho bạn đọc nhiều lứa tuổi. Đó là cái nhìn đầy cảm xúc về cuộc sống của một bác sĩ trẻ, với những câu chuyện rất đời, rất bình dị thậm chí là vụn vặt đầy hài hước và thi vị. Đó là cách đối diện với những nỗi đau mà tác giả vẫn phải chứng kiến hằng ngày trong bệnh viện, nơi được ví như “Quán Nỗi Buồn”. Những đau thương, sinh ly tử biệt, những nỗi buồn đều được nhìn như “chuyện gì phải đến sẽ đến”, điều con người cần là giữ cái nhìn lạc quan để sống trọn vẹn cho hiện tại...

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.