.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Tình người

.

Phóng viên ảnh người Syria 24 tuổi Abd Alkader Habak đã vượt qua nỗi khiếp sợ của bom mìn để cùng đồng nghiệp bỏ việc ghi hình vụ tấn công xe bus ở Aleppo (Syria) hồi cuối tuần vừa qua để cứu lấy những người dân bị thương; trong đó, có nhiều trẻ em.

Anh Habak quỵ gối khi nhìn thấy một đứa bé đã chết
Anh Habak quỵ gối khi nhìn thấy một đứa bé đã chết
Anh bồng ngay cậu bé bị thương vẫn còn đang thở chạy tới xe cứu thương mà theo lời anh “vượt qua nỗi lo sợ bom đạn”.
Anh bồng ngay cậu bé bị thương vẫn còn đang thở chạy tới xe cứu thương mà theo lời anh “vượt qua nỗi lo sợ bom đạn”.
Em bé này được cứu sống nhờ Habak và các đồng nghiệp của anh đưa tới bệnh viện kịp thời.
Em bé này được cứu sống nhờ Habak và các đồng nghiệp của anh đưa tới bệnh viện kịp thời.
Một đồng nghiệp của Habak cũng nỗ lực đưa trẻ em bị thương tới nơi cấp cứu càng sớm càng tốt.
Một đồng nghiệp của Habak cũng nỗ lực đưa trẻ em bị thương tới nơi cấp cứu càng sớm càng tốt.

 Anh Thư (Theo Dailymail, Paris Match)

;
.
.
.
.
.