Tiền trên sân cỏ

.

Một dòng trắng xóa những tờ bạc giấy (ảnh) được phóng từ khán đài xuống chiếc cột cờ góc trên sân Allianz trong trận chủ nhà Bayern Munich tiếp đại biểu Pháp Paris Saint-Germain vào lúc tiền đạo đội khách Neymar chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Đó là những tờ bạc giả có mệnh giá 500 Euro. Một nhóm cổ động viên nào đó của đội chủ nhà nghĩ ra cách chơi nghẽn bằng cách in vào tờ bạc gương mặt đang cười toe toét của cầu thủ người Brazil này. Một lối chơi chữ hay một lời khiêu khích hướng về chân sút đắt giá nhất hành tinh? 222 triệu Euro, giá trị của hợp đồng chuyển nhượng đình đám nhất mùa hè này có vẻ chưa thể nguôi trong lòng nhiều người dị ứng với việc sân cỏ bị đồng tiền thao túng!

Dùng chân gạt những tờ bạc giả nằm vương vải trên mặt cỏ lúc bấy giờ, Neymar vừa cúi xuống với quả bóng vừa nhếch mép ngao ngán như thấm thía rằng không phải lúc nào và ở đâu, người chơi bóng giỏi cũng được chào đón. Lạ một điều đây đâu phải sân Nou Camp ở Tây Ban Nha, nơi anh bỏ đi mấy tháng trước với vài lời cay nghiệt hướng về vị chủ tịch. Nước Đức với bầu không khí cổ vũ được tiếng hào phóng, chuẩn mực và thực dụng lẽ nào lại không kịp thức thời với một xu hướng của sân cỏ đương đại là đồng tiền không thể thiếu vắng trong mọi cách tân hướng đến danh hiệu và thành quả?

Trên sân khách tối ấy, đội của Neymar thua cách biệt 1-3 nhưng thất bại chẳng hề hấn gì trước một đối thủ mà họ từng đánh bại 3 bàn trắng ở lượt đi. Vị trí đầu bảng vẫn nằm trong tay họ để giữ lợi thế cần thiết khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Paris Saint-Germain từ rất sớm đã giành ưu thế trong cuộc đua khắc nghiệt của đấu trường châu lục ở một bảng đấu có nhà cựu vô địch khét tiếng Bayern Munich. Nhiều năm trước đó, họ chưa làm được điều này và mùa này qua mùa khác luôn bị xếp vào nhóm ít có cơ hội đi sâu vào giải.

Đồng tiền đã giúp họ đổi thay số phận! Tỉ lệ cá cược được hầu hết nhà cái đưa ra lúc này về khả năng đoạt chức vô địch Champions League mùa bóng 2017-2018 đều xếp Paris Saint-Germain ở vị trí cao nhất. Một nhà cái uy tín ở châu Âu đưa ra tỉ lệ 7:2 dành cho đại biểu bóng đá Pháp, trên cả Manchester City của Anh (4:1) và hai ông lớn Tây Ban Nha là Real Madrid (5:1) và Barcelona (6:1). Liệu có phiêu lưu khi xếp Paris Saint-Germain lên trên hai gã khổng lồ Tây Ban Nha vốn ẵm trọn 4 chiếc cúp vô địch châu Âu trong cả 4 mùa bóng vừa rồi?

Không, các tay cờ bạc thể thao chưa bao giờ ngây ngô lãng mạn để đùa giỡn với đồng tiền của chính họ. Mức cược do họ đưa ra đều dựa trên các tính toán khoa học bằng nhãn quan thực tế và yêu cầu thực dụng hết mực. Bên trong túi tiền và sự giàu có của ông chủ tỉ phú Ả rập, họ còn nhận ra một Paris mới mẻ, giàu khát vọng với những Cavani, Mbappe, Di Maria quyết làm mới sự nghiệp của mỗi người.
Và cả Neymar nữa, có thể anh lại phải hứng chịu thêm những dòng tiền thị phi ném đầy thảm xanh ở các sân bóng mà anh sắp đi qua trên hành trình chinh phục chiếc cúp quý giá nhất châu Âu. Đó phải chăng cũng là cách cầu thủ mài giũa tâm can trước sóng gió. Anh đâu còn xa lạ với đồng tiền…

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.