.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Những người phụ nữ bị lãng quên

.

Nhiếp ảnh gia Cheena Kapoor miệt mài làm việc suốt hàng tháng trời trong một bệnh viện tâm thần ở thủ đô New Dehli, Ấn Độ để ghi lại sự bỏ bê của gia đình với những bệnh nhân nữ. Nếu như là bệnh nhân nam thì gia đình hằng ngày mong ngày trở về, nhưng với nữ thì “một đi không trở lại” dù họ hồi phục một phần hay hoàn toàn.

Vaishnavi (người ngồi) vào đây từ lúc 6 tuổi và đã 22 năm trôi qua với bao nỗ lực tìm kiếm gia đình của bệnh viện nhưng bất thành. Vaishnavi rất nhớ nhà!
Vaishnavi (người ngồi) vào đây từ lúc 6 tuổi và đã 22 năm trôi qua với bao nỗ lực tìm kiếm gia đình của bệnh viện nhưng bất thành. Vaishnavi rất nhớ nhà!
Bhavna thỉnh thoảng vẫn được mẹ gửi kẹo cho nhưng cô không được đón về nhà dù điều trị ở đây 10 năm khá ổn.
Bhavna thỉnh thoảng vẫn được mẹ gửi kẹo cho nhưng cô không được đón về nhà dù điều trị ở đây 10 năm khá ổn.
Vimal (trái) bị bắt cóc, hãm hiếp và “vứt” ra đường trước khi vào bệnh viện. Cô rất nhớ hai đứa con của mình nhưng không biết đường trở về.
Vimal (trái) bị bắt cóc, hãm hiếp và “vứt” ra đường trước khi vào bệnh viện. Cô rất nhớ hai đứa con của mình nhưng không biết đường trở về.
Razia (một trong 2 người phụ nữ trong ảnh) mong một cuộc sống bình thường sau khi cha mẹ chết, nhưng anh chị em của Razia nghĩ rằng cô bị tâm thần nên tống vào đây đã 3 năm.
Razia (một trong 2 người phụ nữ trong ảnh) mong một cuộc sống bình thường sau khi cha mẹ chết, nhưng anh chị em của Razia nghĩ rằng cô bị tâm thần nên tống vào đây đã 3 năm.

 ANH THƯ (Theo BBC)

;
.
.
.
.
.