.

Thơ

Mùa xuân lại về

Biển nhiễm độc Formosa
Cá tôm chết vật vờ trắng bãi
Biển trống hoác lòng người hoang hoải
Ngư dân buồn ngơ ngác nhìn nhau

Mưa trút nước đồng cạn, đồng sâu
Đất chung chiêng dòng sông chảy ngược
Những mái nhà toanh toe, ngập nước
Xóm làng chìm thoi thóp trong mưa   

Đảng viên lặn lội đi đến từng nhà
Cùng người dân gồng mình chống lũ  
Chế ngự thiên tai, đạp lên sóng dữ
Không để đói cơm tháng tám ngày ba

Đảng đi đến vùng sâu, vùng xa
Lo gói mì tôm, lo từng chai nước
Lo tấm áo, tấm chăn đến từng viên thuốc
Lái con thuyền vượt bão tố phong ba
 
Bão lũ qua rồi, gian khổ cũng đi qua
Xuân lại đến muôn màu rực rỡ
Cánh đồng lớn “dồn điền đổi thửa”
Nông thôn đổi thay, đượm câu hát ngọt ngào

Gió mơn man tím sắc hoa đào
Mưa lay phay đất trời giao hoan rạo rực
Tiếng trống hội làng vang lên náo nức
Gọi mùa xuân về trên mọi nẻo quê hương

Hoàng Minh Đức

;
.
.
.
.
.