.

Thơ

.

THANH QUẾ

Tên thật: Phan Thanh Quế

Sinh năm 1945 tại Phú Yên

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống tại Đà Nẵng

Đã in nhiều tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau.

Thơ Thanh Quế cô đọng thấm lòng của một sự chiêm nghiệm sâu sắc. Ông làm thơ như chuyện trò không cần khéo léo, điệu đàng mà tinh tế, sâu lắng. Cẩn trọng chắc lọc ngôn từ để biểu đạt sâu rộng, khái quát nhất, cô đọng nhất. Đôi khi ông viết mà giản dị như nói:  “Cuộc đời/ Ôm hôn đứa con béo phì/ Hắt hủi/ Bầy con gầy trơ xương”. Bài Nơi phòng đợi là một trong những bài thơ hay, mang tính triết lý sâu sắc, đặc biệt là ông đã bày ra sự trải nghiệm nhân tình giữa cuộc đời này. Thơ Thanh Quế mộc mạc chân thành, giàu cảm xúc, tứ thơ lấp lánh, câu thơ cứ ngấm vào lòng người đọc mà không cần phải cố sức để màu mè, làm dáng với thơ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Nơi phòng đợi

Bên kia, sau cánh cửa này
Là căn phòng vĩnh cửu

Bọn chúng ta ở ngoài phòng đợi
Lần lượt từng người vào
Chẳng bao giờ trở ra

Sao ta nghe ồn ào thế kia
Người cãi nhau chí chóe
Tranh nhau những điều vặt vãnh

Họ vờ quên những tiếng gọi
Giáng xuống như búa bổ
Chẳng chừa một ai!

Chạy

Chạy
Chạy vì tiền, chạy vì danh
Chạy ở tầng dưới, chạy ở tầng trên
Chạy ở công đường, chạy ở xó bếp
Chạy ở ngõ sau, chạy ở cổng trước
Chạy sấp, chạy ngửa
Cố dấn lên, dấn lên
Chạy
Chạy
Chạy
Chạy đến kiệt sức
                                               Ngã nhào…

Tôi với tôi xung khắc

Tôi không còn khả năng hòa hợp với chính mình
Tôi với tôi xung khắc

Khi tôi giục: Đi mau lên để nhanh tới đích
Bản thân tôi lừng khừng: Không tới cũng chẳng sao

Khi tôi bảo: Đời người sắp cạn rồi, hãy mau làm việc
Bản thân tôi khoát tay: Năm tháng còn dài

Khi tôi nói: Con người có khả năng vô tận
Bản thân tôi mỉa mai: Cũng hạn hẹp mà thôi

Không còn khả năng hòa hợp với chính mình
Thân thể tôi tự nhiên tách thành hai nửa
Mỗi một nửa lang thang một chỗ
Lại tìm nhau, kêu gào hòa hợp nhau…

Nhà thơ già

Những người viết
Thường ngồi bên bàn
Sáng tác

Nhà thơ già
Nằm ngửa trên giường
Nhắm mắt
Nghĩ được một câu thơ
Bật dậy
Kê sổ tay lên đùi
Viết
Lại nằm xuống
Nghĩ thêm
Câu tiếp…

Xong cả bài thơ
Lão nằm lẩm nhẩm đọc
Chẳng rõ vì sao
Lão tự nhiên òa khóc…


Chẳng ai bênh vực

 Chẳng ai bênh vực
Người bị kẻ khác đánh
Họ bận xun xoe
Kẻ đánh người khác.

Cuộc đời

Cuộc đời
Ôm hôn đứa con béo phì
Hắt hủi
Bầy con gầy trơ xương.

;
.
.
.
.
.