.

Sách mới, sách hay

.

1.Bầu trời trong quả trứng là tập thơ viết cho thiếu nhi của cố thi sĩ Xuân Quỳnh (1982) đã được NXB Kim Đồng tái bản nhiều lần và được các em nhỏ rất yêu thích. Những câu thơ ngộ nghĩnh, hồn nhiên như “À mẹ ơi có con dế/ Luôn trong bao diêm con đây/ Mở ra là con thấy ngay/ Con yêu mẹ bằng con dế…” tưởng chỉ dành cho trẻ con, nhưng với các bà mẹ trẻ đang dõi theo những bước đi của con mình, những vần thơ ấy đầy đồng điệu. Lấy trẻ con làm nhân vật trung tâm, đặt mình vào thế giới trong trẻo, tác giả viết nên những vần thơ lý giải về nguồn gốc sự sống, đầy tinh tế, và đầy lòng yêu trẻ, yêu thiên nhiên mới viết được những câu thơ đáng yêu như thế. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm NXB Kim Đồng, ấn phẩm này một lần nữa tái ngộ bạn đọc (6-2017). Tin chắc là dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, lời ru của mẹ, chuyện kể của bà - những ký ức đẹp về tuổi thơ của mỗi người trong thơ Xuân Quỳnh cũng sẽ khiến bạn đọc đồng cảm.

2. Apa Kabar! Chào xứ vạn đảo (NXB Trẻ) là tập ký- ghi chép mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái vào đầu mùa hè 2017. Ở lần tái ngộ độc giả này, Hồ Anh Thái đem đến cho người đọc những góc nhìn từ kinh nghiệm bản thân khi chu du xứ sở Indonesia, nơi anh đang công tác với vai trò Phó Đại sứ Việt Nam. Cách ghi nhận của tác giả chi tiết, tỉ mỉ, không dừng lại ở một tác phẩm du ký đơn thuần mà đầy ắp tư liệu lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo… Xứ vạn đảo với kiến trúc mái vòm và những hàng cột đỡ tráng lệ, nhà thờ Istaiqlal thu hút hàng vạn người tới cầu nguyện mỗi ngày… hiện lên đầy sống động. Người đọc như bị cuốn hút theo hành trình nhà văn đã trải qua và những địa danh nổi tiếng mà bất cứ khách du lịch nào cũng muốn đặt chân đến. Tác phẩm không chỉ dành cho những người yêu văn chương mà còn rất hữu ích với những ai “thích xê dịch, tham quan, học hỏi”.

Hải Âu

;
.
.
.
.
.