.

Sách mới, sách hay

.

1. Bốn mùa trên xứ Phù Tang, tác giả Nguyễn Chí Linh (NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 5-2018) được đánh giá là “không thể không đọc” đối với những ai yêu thích con người, đất nước mặt trời mọc. Bốn mùa trên xứ Phù Tang được viết bởi một “phượt thủ” chính hiệu - người đã từng đặt chân đến hơn 90 quốc gia trên thế giới. Và dĩ nhiên, nước Nhật phải thật đặc biệt đối với cây bút du ký tự nhận là “ngoại đạo” này mới thôi thúc anh viết nên tập sách, sau 10 năm đặt chân đến. Không chỉ là vẻ đẹp của cảnh, của người Nhật, là gọi tên những địa danh nổi tiếng của xứ phù tang qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thơ mộng, giá trị của tập sách còn ở sự đào sâu văn hóa, lịch sử, của trải nghiệm để kể cho người đọc câu chuyên sống động về một đất nước được cả thế giới ngưỡng mộ.

2. Ấn phẩm mới Giàu có như một cách sống của nữ doanh nhân da màu thành đạt Lisa Nichols (Người dịch: Nguyễn Bích Diệp, NXB Tri thức, 5-2018) là một tập sách được đúc rút bằng tri thức và trải nghiệm, chiêm nghiệm của chính tác giả, là sự chia sẻ những góc nhìn mới về cuộc sống, lựa chọn cách sống của mỗi người. Theo Lisa Nichols, “thành công không được xác định bằng số dư tài khoản ngân hàng của bạn, chức danh trong nghề nghiệp của bạn, hay những tài sản ấn tượng của bạn. Thành công được xác định bởi việc bạn yêu và được yêu sâu sắc như thế nào, bạn thoải mái cho đi và nhận lại ra sao, và bạn sống trong niềm đam mê của bạn liên tục đến mức nào...”. Và sau cùng, sống là cơ hội, là lựa chọn của mỗi người. Giàu có viên mãn hay nghèo nàn thiếu thốn, cuộc sống của chúng ta rực rỡ hay u ám, hay là sự tổng hòa của các gam màu ấy, đều do chúng ta quyết định chứ không ai khác!

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.