.

Hướng về Trường Sa thân yêu.

.

Để tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa cách đây 25 năm, ngày 14-3, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đã phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình Hướng về Trường Sa thân yêu. Báo Đà Nẵng điện tử giới thiệu một số hình ảnh xung quanh sự kiện này.

Hôm nay, bà Lê Thị Muộn (81 tuổi) thức dậy sớm hơn mọi hôm, bà bảo đứa con trai đưa đến Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng rất sớm để gặp lại những đồng đội của con trai mình - liệt sĩ Phan Văn Sự.
Hôm nay, bà Lê Thị Muộn (81 tuổi) thức dậy sớm hơn mọi hôm và bảo đứa con trai đưa đến Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng rất sớm để gặp lại những đồng đội của con trai mình - liệt sĩ Phan Văn Sự.
Đã 25 năm qua, những người lính năm xưa nay có dịp gặp lại, họ nghẹn ngào trong ký ức với những khúc ca bi hùng.
Đã 25 năm qua, những người lính năm xưa nay có dịp gặp lại, họ nghẹn ngào trong ký ức với những khúc ca bi hùng.
Tại buổi giao lưu, những người trở về từ trận chiến năm xưa đã kể lại sự chiến đấu kiên cường, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ trong ngày 14-3-1988…
Tại buổi giao lưu, những người trở về từ trận chiến năm xưa đã kể lại sự chiến đấu kiên cường, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ trong ngày 14-3-1988…
….Một phút mật niệm tưởng nhớ các anh.
… Một phút mật niệm tưởng nhớ các anh.
Nước mắt các mẹ vẫn rơi khi hồi ức về những đứa con trai của mình.
Nước mắt các mẹ vẫn rơi khi hồi ức về những đứa con trai của mình ùa về.
Bà Huỳnh Thị Kế, mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn luôn hướng mắt mình vào màn hình khi theo dõi những thướt phim giới thiệu về Trường Sa hôm nay. Bà vẫn ấm lòng khi biết được, nơi con trai mình ngã xuống, đã có những thế hệ đi sau đứng lên, giữ vững từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Bà Huỳnh Thị Kế, mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn luôn hướng mắt vào màn hình dõi theo những đoạn phim giới thiệu về Trường Sa hôm nay. Bà vẫn ấm lòng khi biết nơi con trai mình ngã xuống đã có những thế hệ đi sau đứng lên, giữ vững từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lanh- người đã anh dũng chiến đấu trong trận chiến năm xưa nghẹn ngào khi gặp lại những người cha, người mẹ của đồng đội mình trong trận hải chiến ngày 14-3-1988.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lanh - người đã anh dũng chiến đấu trong trận chiến năm xưa nghẹn ngào khi gặp lại những người cha, người mẹ của đồng đội mình trong trận chiến bảo vệ đảo ngày 14-3-1988.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lanh nói chuyện với các đoàn viên thanh niên Đà Nẵng bên lề cuộc gặp gỡ.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lanh nói chuyện với các đoàn viên thanh niên Đà Nẵng bên lề cuộc gặp gỡ.
Các đoàn viên thanh niên Đà Nẵng luôn ân cần thăm hỏi, động viên những người thân của các liệt sĩ.
Các đoàn viên thanh niên Đà Nẵng luôn ân cần thăm hỏi, động viên những người thân của các liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND Phùng Tấn Viết tặng quà lưu niệm cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Thượng úy Nguyễn Thanh Tài, về phép từ Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa (Lữ 146, Vùng 4 Hải Quân) cũng đã đưa vợ và con gái đến tham gia chương trình giao lưu. Anh còn mang theo Cây Bàng vuông từ đảo về tặng cho Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng.
Thượng úy Nguyễn Thanh Tài, về phép từ Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa (Lữ 146, Vùng 4 Hải Quân) cũng đã đưa vợ và con gái đến tham gia chương trình giao lưu. Anh còn mang theo cây bàng vuông từ đảo về tặng cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

 Phóng sự ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.