.

Hoang sơ làng Vân

.

Sau khi thành phố có chủ trương đưa người dân vào đất liền sinh sống (năm 2012), làng Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) hôm nay vẫn còn giữ được nhiều nét hoang sơ và mộc mạc của một làng chài ven biển. Nơi đây hiện không có người sinh sống, thi thoảng chỉ có vài người dân ở gần đó còn giữ lại nghề đánh cá mưu sinh.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về vẻ đẹp hoang sơ ở làng Vân của Lê Phước Chín.

Một góc làng Vân hoang sơ.
Một góc làng Vân hoang sơ.
Năm 2012, hưởng ứng chủ trương của thành phố Đà Nẵng, toàn bộ người dân sống ở làng Vân di dân vào đất liền, sống hòa nhập với người dân thành phố.
Năm 2012, hưởng ứng chủ trương của thành phố Đà Nẵng, toàn bộ người dân sống ở làng Vân di dân vào đất liền, sống hòa nhập với người dân thành phố.
Hiện tại, làng Vân không có người sinh sống, thi thoảng chỉ bắt gặp vài người đến đánh cá mưu sinh; dân phượt đến tham quan, khám phá vẻ đẹp hoang sơ nơi đây.
Hiện tại, làng Vân không có người sinh sống, thi thoảng chỉ bắt gặp vài người đến đánh cá mưu sinh; dân phượt đến tham quan, khám phá vẻ đẹp hoang sơ nơi đây.
Không gian nơi đây thật yên bình, không khí trong lành và mát mẻ, cảnh sắc đẹp hòa quyện giữa núi và biển.
Không gian nơi đây thật yên bình, không khí trong lành và mát mẻ, cảnh sắc đẹp hòa quyện giữa núi và biển.
Những ngôi nhà của người dân còn lại bên những hàng dừa cao vút.
Những ngôi nhà của người dân còn lại bên những hàng dừa cao vút.

 

;
.
.
.
.
.