Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các gia đình chính sách

ĐNO - Ngày 18-3, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu có công góp phần giải phóng thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025).

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (bên phải) thăm hỏi ông Huỳnh Ngọc Hùng (giữa). Ảnh: XUÂN HẬU
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (bên phải) thăm hỏi ông Huỳnh Ngọc Hùng (giữa). Ảnh: XUÂN HẬU

Đến thăm gia đình ông Huỳnh Ngọc Hùng (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và mong muốn ông Hùng luôn sống vui, sống khỏe để đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Thăm gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao, hy sinh của Liệt sĩ trong lúc cùng đồng đội đánh chiếm tàu quân sự Sông Hàn, chặn đường tháo chạy của quân ngụy trong ngày 29-3-1975.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố luôn khắc ghi sự hy sinh cao cả của liệt sĩ và gia đình cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn con cháu tiếp tục noi gương truyền thống yêu nước của gia đình, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng phát triển quê hương.

Thăm gia đình ông Huỳnh Trưng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của gia đình ông trong chiến dịch giải phóng thành phố Đà Nẵng năm 1975.

Nhà ông Huỳnh Trưng là cơ sở cách mạnh tại K20 từ năm 1964 đến năm 1975. Trong nhà ông có hầm bí mật (nay là di tích K20) đã nuôi giấu các chiến sĩ và lãnh đạo Quận 3, Khu 3 Hòa Vang trong suốt thời kỳ kháng chiến. Vợ chồng ông Trưng được tặng Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày.

XUÂN HẬU

 

;
;
.
.
.
.