Ra mắt MV 'Đà Nẵng – Thành phố tôi yêu'

ĐNO - Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025), sáng 22-3, Hội Âm nhạc thành phố tổ chức ra mắt MV tuyển chọn ca khúc “Đà Nẵng - Thành phố tôi yêu”.

Trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm trong MV “Đà Nẵng – Thành phố tôi yêu”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm trong MV “Đà Nẵng – Thành phố tôi yêu”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Phát biểu tại buổi ra mắt, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Nguyễn Nhẫn cho biết, việc ra mắt MV “Đà Nẵng - Thành phố tôi yêu” không chỉ là sự kiện âm nhạc có ý nghĩa sâu sắc trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố mà còn lưu giữ những ca khúc về Đà Nẵng, để từ đó lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, MV còn là một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

MV ca khúc “Đà Nẵng - Thành phố tôi yêu” gồm 31 ca khúc được tuyển chọn từ 60 sáng tác mới về thành phố Đà Nẵng và các ca khúc đã được thành phố đầu tư thực hiện MV trong thời gian qua của các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Phan Ngọc, Thanh Anh, Minh Đức, Trần Ái Nghĩa, Nguyễn Đình Thậm, Nguyễn Duy Khoái, Đinh Gia Hòa, Quang Trung, Xuân Minh, Hoàng Dũng, Thái Phú, Nguyễn Nhẫn, Cao Tâm, Nam An, Quang Khánh, Mai, Danh, Thu Thủy, Phan Thu Loan, Trúc Nam, Nguyễn Kim Hùng, Thanh Yên... với sự thể hiện của các ca sĩ đến từ Hà Nội như Trọng Tấn, Anh Thơ, Mỹ Linh, Phương Linh... và các ca sĩ thành phố Đà Nẵng như Thanh Trà, Thanh Yên, Công Trứ, Lê Vân, Hữu Đức Đăng Giang, Khánh Trâm...

MV góp phần thực hiện tiêu của Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, tăng cường hoạt động sáng tác viết về thành phố và con người Đà Nẵng, hình thành giá trị bản sắc riêng cho văn học nghệ thuật thành phố, qua đó giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người Đà Nẵng.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.