Tuần tra cùng lực lượng 911

.

Một ngày đầu tháng 1, chúng tôi được theo chân lực lượng 911 và nhận thấy hiệu quả rõ nét khi Công an thành phố quyết định thành lập lực lượng này.

16 giờ 30, Tổ số 1 lực lượng 911 do Thiếu tá Lê Cao Duy Hùng (Phòng Cảnh sát hình sự) làm Tổ trưởng cùng 15 thành viên gồm: Cảnh sát trật tự - cơ động, 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với đầy đủ trang thiết bị phục vụ ca tuần tra có mặt tại khu vực đường Tôn Đức Thắng (gần trụ sở UBND phường Hòa Minh).

Sau khi nghe quán triệt của lãnh đạo cấp trên, tổ nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong đó, 2/3 lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn để xử lý, lực lượng còn lại chốt chặn cách chốt chính hơn 1km (khu vực Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) và tiến hành tuần tra công khai, kết hợp hóa trang mật phục.

17 giờ 30, tổ tuần tra tại khu vực Trường Đại học Sư phạm phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên báo qua bộ đàm cho lực lượng chốt chặn. Dừng phương tiện, mở cốp xe máy, Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng tàng trữ 1 cây ba trắc, nhiều giấy nhận nợ với số tiền 83 triệu đồng. Với dấu hiệu vi phạm liên quan cho vay nặng lãi, lực lượng 911 bàn giao đối tượng cho Công an phường Hòa Minh và Công an quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra mở rộng.

Khi màn đêm buông xuống, Tổ 1 của lực lượng 911 chuyển sang vị trí khác - trước Tượng đài Tổ quốc ghi công phường Hòa Minh (đường Hoàng Văn Thái) để thực hiện công tác chốt chặn, tuần tra và mật phục.

Theo Thiếu tá Lê Cao Duy Hùng, khu vực này buổi tối thường có nhiều thanh niên vi phạm giao thông và các đối tượng thuộc diện “anh chị” lui tới. Trong khoảng 30 phút, hơn 10 xe máy do thanh niên điều khiển được lực lượng 911 yêu cầu dừng kiểm tra và tất cả đều vi phạm về việc không mang giấy tờ xe hoặc không đội mũ bảo hiểm. Nhiều đối tượng có biểu hiện say xỉn, chống đối. Các chiến sĩ cũng đã bắn chỉ thiên khi truy đuổi và bắt giữ một thanh niên vừa sử dụng ma túy...

Có mặt tại khu vực lực lượng 911 làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Văn Nghị (ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chia sẻ: “Tôi thấy đây là lực lượng mạnh, có thể thị uy được tội phạm. Từ nay người dân thành phố thêm phần yên tâm bởi đây chính là “quả đấm thép” trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm”. Em Hoàng Gia (sinh viên - người bị tổ tuần tra dừng để kiểm tra) cũng khẳng định: “Có thêm lực lượng 911 giúp ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên ngày một tốt hơn”.

Thượng tá Đỗ Hùng Cường, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố cho biết, 911 là lực lượng được thành lập dựa trên sự kết hợp của tất cả các đơn vị đặc thù, do Giám đốc Công an thành phố trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Lực lượng đặc biệt này thành lập ngay trong những ngày giáp Tết dương lịch càng khẳng định quyết tâm phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự của Công an thành phố.

Trong 7 đêm ra quân, lực lượng 911 tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát tại 16 vị trí, 5 khu vực. Qua đó, lực lượng đã dừng, kiểm tra gần 800 lượt người/phương tiện, phát hiện 640 trường hợp vi phạm và có dấu hiệu vi phạm về an ninh trật tự.

Cụ thể: lập biên bản 15 vụ/17 đối tượng (9 vụ/11 đối tượng cho vay nặng lãi; 6 vụ/6 đối tượng tàng trữ trái phép các chất ma túy tổng hợp); lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về an ninh trật tự 30 trường hợp/37 đối tượng (13 trường hợp/15 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; 17 trường hợp/22 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy); lập biên bản xử lý hành chính về giao thông đường bộ 44 trường hợp; nhắc nhở 551 trường hợp khác.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, hoạt động của các  tổ 911 góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh của các tổ công tác 911; đồng thời nhân rộng ra các địa bàn và tăng cường phối hợp với công an các quận, huyện để việc xử lý được triệt để, đủ sức mạnh răn đe, trấn áp. “Với sự vào cuộc của lực lượng 911, phấn đấu năm 2019, trên địa bàn thành phố giảm 3% phạm pháp hình sự”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.