Các cung bậc cảm xúc của người hâm mộ trong trận chung kết U23 châu Á

ĐNO - Hòa chung không khí hừng hực trên khắp cả nước, người hâm mộ Đà Nẵng cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn tập trung tại các điểm xem bóng đá công cộng của thành phố, một lòng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết lịch sử.

Người hâm mộ rơi nước mắt khi U23 Uzbekistan ghi bàn trong những phút cuối cùng.
Người hâm mộ rơi nước mắt khi U23 Uzbekistan ghi bàn trong những phút cuối cùng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng ngàn sinh viên lặng im, tiếc nuối sau khi U23 Việt Nam thua ngay phút cuối của hiệp phụ- Ảnh THANH TÌNH
Hàng ngàn sinh viên lặng im, tiếc nuối sau khi U23 Việt Nam thua ngay phút cuối của hiệp phụ. Ảnh THANH TÌNH
Phút tiếc nuối của các cổ động viên. Ảnh: KHẢ THỊNH
Phút tiếc nuối của các cổ động viên. Ảnh: KHẢ THỊNH
Thấy mấy bạn nữa ni buồn, bạn Tây ni tiến đến phất cờ và nói Ko sao đâu, tôi yêu Việt Nam
Khi thấy các cổ động viên nữ buồn, một du khách nước ngoài tiến đến phất cờ và nói: "Không sao đâu, các bạn xứng đáng, tôi yêu Việt Nam". Ảnh: KHẢ THỊNH
Bước vào hiệp phụ đầu tiên, Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng nín thở cầu mong các cầu thủ U23 làm nên kỳ tích) chờ đợi xem 2 hiệp phụ của trận đấu. Ảnh: THU THẢO
Bước vào hiệp phụ, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) cầu mong các cầu thủ U23 làm nên kỳ tích. Ảnh: THU THẢO

 

Hàng ngàn sinh viên Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chăm chú theo dõi trận đấu đến những phút cuối cùng. Ảnh: THANH TÌNH
Hàng ngàn sinh viên Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chăm chú theo dõi trận đấu ở những phút cuối cùng. Ảnh: THANH TÌNH
Niềm vui vỡ òa khi thủ môn Tiến Dũng cản phá thành công những pha bóng nguy hiểm. Ảnh THANH TÌNH
Niềm vui vỡ òa khi thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá thành công những pha bóng nguy hiểm. Ảnh THANH TÌNH
Vỡ òa khi đội tuyển U 23 Việt Nam ghi bàn. Ảnh: KHẢ THỊNH
Vỡ òa khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn. Ảnh: KHẢ THỊNH
Niềm vui khi cân bằng tỷ số. Ảnh: KHẢ THỊNH
Niềm vui khi cân bằng tỷ số. Ảnh: KHẢ THỊNH
Sân trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng bùng lên trong chiến thắng của Quang Hải. Những cái ôm, những giọt nước mắt vỡ òa, niềm vui sướng nhân lên gấp bội...
Sân trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng bùng nổ sau bàn thắng của Quang Hải. Ảnh: THANH TÌNH
Mọi người nhảy lên hò hét sau khi Quang Hải ghi bàn - Ảnh:
Mọi người nhảy lên hò hét sau khi Quang Hải ghi bàn. Ảnh: XUÂN SƠN
A
Ảnh: XUÂN SƠN

 

Một cổ động viên nhí ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam
Một cổ động viên nhí ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: KHẢ THỊNH

 

Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Không có cờ và băng rôn nhưng không khí cổ vũ bóng đá tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn rất sôi nổi. Trong ảnh các bệnh nhân vui mừng khi đội tuyển U23 Việt Nam gỡ hòa
Không có cờ và băng rôn nhưng không khí cổ vũ bóng đá tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn rất sôi nổi. Trong ảnh các bệnh nhân vui mừng khi đội tuyển U23 Việt Nam gỡ hòa. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: KHẢ THỊNH

 

"Rừng" cổ động viện tại khuôn viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: THU THẢO

 

Ảnh: XUÂN SƠN

Ảnh: XUÂN SƠN
A
Cổ động viên đến sớm "giữ chỗ" tại khuôn viên Khu vui chơi giải trí Helio Center. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo lịch của Ban tổ chức, trận chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2018 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 27-1, thế nhưng, ngay từ 13 giờ đã có rất đông cổ động viên tập trung tại các điểm xem bóng đá công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong đó có thể kể đến khuôn viên khách sạn Royal Lotus (quận Sơn Trà), khuôn viên Khu vui chơi giải trí Helio Center (quận Hải Châu), công viên Biển Đông (quận Sơn Trà), rạp chiếu phim Lê Độ (quận Hải Châu), …

Đông đảo người hâm mộ tập trung tại khuôn viên khách sạn Royal Lotus. Ảnh: KHẢ THỊNH
Đông đảo người hâm mộ tập trung tại khuôn viên khách sạn Royal Lotus. Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN

 

Không khí náo nhiệt tại Công viên Biển Đông. Ảnh: KHẢ THỊNH
Không khí náo nhiệt tại Công viên Biển Đông. Ảnh: KHẢ THỊNH

 

Nhiều người mặc áo đỏ sao vàng tập trung
Rất đông cổ động viên tập trung tại các điểm xem bóng đá công cộng. Ảnh: XUÂN SƠN

 

a
Những cổ động viên nhiệt tình. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều phụ huynh cho cả con nhỏ xuống phố để cổ vũ
Nhiều phụ huynh cho cả con nhỏ xuống phố để cổ vũ. Ảnh: KHẢ THỊNH
Tất cả đều mong muốn
Nhiều cổ động viên "nhuộm" đỏ màu cờ sắc áo trong ngày 27-1 để cổ vũ cho trận cầu lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Ảnh: KHẢ THỊNH
Nhiều người nước ngoài cũng háo hức theo dõi trận đấu. Ảnh: KHẢ THỊNH

Ngoài ra, một số trường Đại học như Đại học Sư phạm, Đại học Kỹ thuật Y – Dược, Đại học Bách khoa cũng lắp đặt các màn hình lớn phục vụ sinh viên xem bóng đá ngay trong khuôn viên nhà trường.

Trời lất phất mưa nhưng không khí cổ vũ vẫn không hề suy giảm
Trời lất phất mưa nhưng không khí cổ vũ vẫn không hề suy giảm. Ảnh: THU THẢO

 

Sinh viên tập trung tại khu F trường Đại học Bách khoa để tiếp sức U23 Việt Nam. Ảnh: THU THẢO
Sinh viên tập trung tại khu F trường Đại học Bách khoa để tiếp sức U23 Việt Nam. Ảnh: THU THẢO

Tại khuôn viên Khu vui chơi giải trí Helio Center, ban tổ chức đã cho lắp đặt 3 màn hình led khổng lồ để phục vụ số đông cổ động viên. Mỗi cổ động viên sẽ được phát cờ, băng rôn, kèn cổ động miễn phí. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn 5.000 áo mưa để phát cho cổ động viên trong trường hợp trời đổ mưa.

Màn
Màn hình lớn tại khuôn viên Khu vui chơi giải trí Helio Center. Ảnh: XUÂN SƠN 

XUÂN SƠN - KHẢ THỊNH - THU THẢO - THANH TÌNH - ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.