Độc đáo sắc màu nghệ thuật 'Hồn Việt'

ĐNO - Được Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đưa vào biểu diễn phục vụ người dân và du khách từ ngày 20-7, chương trình nghệ thuật "Hồn Việt" hứa hẹn góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống và đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với công chúng.

Với thời lượng 60 phút, chương trình mang đến những mảng màu đặc sắc nhất của văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua những trích đoạn Tuồng kinh điển, những điệu múa đặc trưng... mang đậm sắc màu dân tộc...

Ảnh: XUÂN SƠN
Những nghệ sĩ đến từ rất sớm để hóa trang, họa mặt, sửa soạn trang phục và đạo cụ phục vụ cho đêm diễn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tùy thuộc vào vai diễn, mỗi người sẽ có lớp mặt nạ và trang phục khác nhau.
Ảnh: XUÂN SƠN
Phía sau cánh gà, một số nghệ sĩ tích cực tập dợt trước giờ diễn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Đúng 19 giờ 45, chương trình nghệ thuật "Hồn Việt" chính thức mở màn bằng tiết mục hòa tấu đàn đá - loại nhạc cụ gõ cổ nhất Việt Nam, với tên gọi "Cội nguồn". 
Ảnh: XUÂN SƠN
Tiếp nối là tiết mục hoạt cảnh "Ngày hội quê tôi", kể lại câu chuyện chồng già cõng vợ trẻ đi trẩy hội làng.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tiết mục độc tấu đàn bầu trong không gian sâu lắng.
Ảnh: XUÂN SƠN
Múa Apsara "Trăng trên tháp cổ".
Ảnh: XUÂN SƠN
Nghệ sĩ Thanh Tuyền diễn xuất ấn tượng với vai diễn Nguyệt Cô trong trích đoạn tuồng kinh điển "Nguyệt Cô hóa cáo". Đây là vai diễn mà chị đã thực hiện trong gần 8 năm qua.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những nghệ sĩ uyển chuyển với màn múa Chăm "Bến nước tình yêu"
Ảnh: XUÂN SƠN
Thời lượng 1 tiếng đồng hồ của chương trình được khép lại với màn giới thiệu hóa trang các nhân vật tuồng.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những nghệ sĩ chụp hình giao lưu với khách sau khi kết thúc chương trình.

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.