Vườn hoa trong lòng phố

ĐNO - Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), vườn hoa của vợ chồng anh Trần Huy Tuân là không gian yên bình của những đóa hồng đủ sắc màu... 

Ảnh: XUÂN SƠN
Vườn hoa hồng trong nắng sớm đầu ngày. 

Là họa sĩ, anh Huy Tuân có niềm đam mê đặc biệt với các loại hoa và luôn mong muốn ghi lại hình ảnh hoa lá bằng những bức vẽ. Khoảng 4 năm trước, vợ chồng anh thuê một khu đất rộng khoảng 1.200m2 để cải tạo thành một trại hoa nhỏ. Bây giờ, trại hoa ấy có tên "Susu rose garden" - đặt theo tên của bé Su Su, cô con gái nhỏ của gia đình.

Ảnh: XUÂN SƠN
Khu vườn với gần 1.000 chậu hoa hồng là cảm hứng để anh Tuân sáng tác những bức tranh về loài hoa này suốt 2 năm qua.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tại đây có hơn 200 loại hoa hồng được anh Tuân sưu tầm từ khắp nơi.
Hoa hồng có sức chịu hạn và chịu ngập úng cao lắm nên mới chịu được thời tiết khắc nghiệt ở đây. Mùa xuân hoa nở đẹp nhất, đồng loạt nở rộ nhìn rất thích thú”
Theo anh Tuân, mùa xuân là thời điểm hoa đồng loạt nở rộ và đẹp nhất.
Ảnh: XUÂN SƠN
Mỗi loại hoa có một sắc thái, màu sắc riêng.
Bên cạnh hoa hồng, anh Tuân còn trồng thêm hoa dừa cạn.
Bên cạnh hoa hồng, anh Tuân còn trồng thêm hoa dừa cạn để làm phong phú hơn cho bức tranh hoa của vườn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tô điểm cho sự sinh động của khu vườn là đàn bồ câu với gần 100 con. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Với vườn hoa của mình, vợ chồng anh Tuân muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, yêu cây lá đến với mọi người, ngay từ một không gian xanh trong lòng phố.

HUYỀN TRÂM - TRƯỜNG KỲ (thực hiện)

;
;
.
.
.
.