Góc ký ức cà-phê 79

ĐNO - Qua bao thăng trầm của năm tháng, cà-phê 79 vẫn ở đó, ngay một góc đường Hoàng Diệu, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay từng ngày của phố thị. 

a
Cà-phê 79 được đặt tên theo địa chỉ cũ, số 79 Hoàng Diệu, nay là 107 Hoàng Diệu. Ngôi nhà số 107 đã có từ những năm đầu thế kỷ XX, còn quán cà-phê có từ năm 1989, đến nay đã tròn 30 năm tuổi. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Không gian quán thoáng đãng, ấn tượng bởi tường vàng xưa cũ, giàn cây hoa giấy phủ xanh xung quanh. Ảnh: 3IDIOTS
Ảnh: XUÂN SƠN
Tấm bảng hiệu của quán từ thế kỷ trước được vẽ bằng sơn, nay đã cũ sờn, rỉ sét theo thời gian. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Khách đến quán ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ thanh niên đến người lớn tuổi. Ảnh: XUÂN SƠN
Khoảng sân nhỏ của ngôi nhà số 107 đủ kê vài bộ bàn ghế gỗ cũ, có những bộ bàn có tuổi đời đã 30 năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Khoảng sân nhỏ của ngôi nhà số 107 Hoàng Diệu đủ kê vài bộ bàn ghế gỗ cũ, có những bộ bàn có tuổi đời đã được 30 năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Dương Đình Hữu, sống trên đường Hoàng Diệu là khách quen của quán suốt nhiều năm qua. Ông chia sẻ: "Đến quán vì cà-phê ngon, vì không gian không quá ồn ào, đủ để nhâm nhi cà-phê và ngắm phố phường". Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Quán phục vụ chủ yếu là cà-phê và một số loại nước giải khát với giá chỉ từ 10.000  đồng/ly. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong ký ức của nhiều thế hệ người Đà Nẵng, cà-phê 79 là nơi ghi dấu những năm tháng xưa cũ của Đà thành. Giữa sự đổi thay từng ngày của phố thị, quán vẫn ở đó, nhà cổ vẫn ở đó, đón chào những vị khách tìm về với hoài niệm một thời. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.