Mẻ lưới buổi bình minh

ĐNO - Khi ánh bình minh ló dạng cũng là lúc những mẻ lưới trĩu nặng hải sản được kéo vào bờ. Lưới về, mang theo cá, tôm tươi rói từ biển cả và "chở" theo niềm vui của những ngư dân đánh bắt gần bờ.

 
Ảnh: XUÂN SƠN
Nghề đánh bắt thủy sản gắn liền với đời sống ngư dân các vùng biển của Đà Nẵng... Trong đó có đánh bắt thủy sản ven bờ bằng thúng chai, ghe nhỏ. Để giăng lưới, những ngư dân sẽ bỏ lưới lên thuyền hoặc thúng chai, sau đó có một người chèo thúng và một người phụ trách thả lưới.
Ảnh: XUÂN SƠN
Lưới được buộc cố định ở điểm cuối trên bờ, hai đầu lưới buộc dây để kéo vào bờ. Ở mỗi đầu dây sẽ có 5 - 10 người tham gia kéo lưới.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một tay lưới để thả có chiều dài từ 100 - 1.000m, kích cỡ mắt lưới 1×2 cm, đòi hỏi phải nhiều người mới có thể kéo được lưới lên bờ.
Hình ảnh kéo lưới trên biển Đà Nẵng vào buổi bình minh đã trở thành nét chấm phá đặc trưng tronng bức tranh thành phố.
Hình ảnh kéo lưới trên biển Đà Nẵng vào buổi bình minh đã trở thành nét chấm phá đặc trưng trong bức tranh thành phố.
Ảnh: XUÂN SƠN
Bình minh cũng là lúc các bà, các mẹ hối hả quẩy quang gánh ra biển lấy cá.
Ảnh: XUÂN SƠN
Mặt trời lên cao dần, khi trời sáng hẳn cũng là lúc lưới sắp vào bờ.
Ảnh: XUÂN SƠN
Phải mất gần 1-2 giờ, một mẻ lưới như thế này mới có thể vào bờ thành công. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Những ngày "trúng mánh", mẻ lưới mang về nhiều thứ hải sản tươi ngon từ biển cả...
Ảnh: XUÂN SƠN
Hải sản tươi roi rói được thu mua ngay trên bãi biển. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Những con cá tươi, mắt sáng rực dưới ánh bình minh.

LÊ QUYÊN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.