"Đà Nẵng, 14 ngày cách ly"

.

ĐNO - Đó là tên tập nhật ký bằng tranh của du học sinh Phạm Thị Hảo (19 tuổi, quê ở Tuyên Quang) gửi những cán bộ, chiến sĩ... đang làm công tác phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ.

Tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: XUÂN SƠN
Hảo đã trải qua 14 ngày được cách ly phòng Covid-19 (từ 28-2 đến 12-3) với nhiều kỷ niệm đẹp. Tập nhật ký bằng tranh của em là lời sẻ chia, cảm ơn gửi đến những cán bộ, chiến sĩ tại nơi cách ly.

Tập nhật ký là những hình vẽ đơn giản nhưng chân thực, ghi lại những góc nhỏ tại khu cách ly. Từ hình ảnh những cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch cho đến hình ảnh lọ cồn sát trùng, cái bánh mì, bữa cơm trưa hay có khi chỉ là một tán cây, ghế đá... Trong tập nhật ký, Hảo không quên nhắn nhủ những lời chân thành nhất với những người ở khu cách ly:

"14 ngày vừa qua, đối với con là cả sự biết ơn rất lớn. Con thương các bác, cô, chú đã vất vả vì tụi con quá nhiều, cùng tụi con ở lại chiến đấu (...) Con hy vọng những bức vẽ này sẽ được đưa đến tay của tất cả mọi người để cùng coi đó là kỷ niệm đẹp, sự hy sinh của tất cả mọi người luôn được người khác nhìn thấy và công nhận".

"Có thể các cô chú sẽ quên tên con, quên mặt con, nhưng nếu con có đến lại Đà Nẵng hay nơi này một lần nữa, các cô chú sẽ nhận ra con qua những hình vẽ này".

"Con luôn tin những người hy sinh, cống hiến cho xã hội luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống. Con rất mong có thể được gặp lại mọi người một lần nữa. Khi mà con đã trưởng thành hơn sau khi đi du học về. Khi mà mọi người vẫn ở đây, khỏe mạnh, yêu Tổ quốc như ngày hôm nay...".

Khu nhà ăn, nơi phục vụ những bữa ăn bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng cho người được cách ly. Ảnh: CTV
Khu nhà ăn, nơi phục vụ những bữa ăn bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng cho người được cách ly. 
Bữa cơm ở khu cách ly.
Bữa cơm ở khu cách ly.
Chiếc bánh mì cho bữa sáng.
Chiếc bánh mì cho bữa sáng.
Khẩu trang y tế cũng trở thành kỷ niệm.
Khẩu trang y tế cũng trở thành kỷ niệm.
Những người làm công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly.
Những người làm công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly.
Anh chiến sĩ tận tình giúp đỡ các công dân được cách ly.
Anh chiến sĩ tận tình giúp đỡ các công dân được cách ly.
Chai cồn rửa tay thân quen.
Chai dung dịch rửa tay thân quen.
Tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: XUÂN SƠN
Những kỷ niệm đẹp còn mãi trong lòng những người từng ở khu cách ly.

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.