.

Thơ

Tết năm này anh có về không

Đà Nẵng đẹp
        đang vào mùa đón Tết
    Sao anh đi?
        Anh cứ đi biền biệt
Hai năm rồi!
        Lâu quá phải không anh?
    
Tôi gọi thầm hai tiếng “anh Thanh!”
Nghe nhói lạnh sao mà xa vắng quá
Thành phố tuổi 20
        người xe hối hả
Đường ven sông rực rỡ đón chờ xuân

Tết năm này anh có về không?
Có rong bước ngắm dòng sông huyền thoại
Nơi anh từng thao thức nghĩ suy
            mà lòng không mỏi
“Phải quyết tâm nối nhịp sống đôi bờ”

***

Những chiếc cầu đã vào nhạc vào thơ
Người kiến tạo đã trở thành thiên cổ
Tôi đứng lặng với cây hương trước mộ
Trong khói hương như thấy bóng anh cười
“Gởi lời chào - Đà Nẵng tuổi 20!”

Văn - Chính

;
.
.
.
.
.