Nghĩa tình người Đà Nẵng ở TP. Hồ Chí Minh

.

Mùa xuân này, anh Phùng Văn Quang (SN 1958) ở phường Vinh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh có thể đi lại, đón Tết cùng gia đình. Không ai nghĩ, trước đó, anh phải làm cam kết để xuất viện vì không có tiền điều trị sau tai nạn. Anh Quang quê ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu (Đà Nẵng), vào TP. Hồ Chí Minh từ năm 2006 để mưu sinh.

Vợ ở nhà, con còn đi học, một mình anh lăn lộn kiếm sống bằng nghề sơn vôi, nhưng tai nạn bất ngờ ập đến khi anh rơi từ  giàn giáo trên công trình ở huyện Hóc Môn, với chấn thương nặng: gãy tay, gãy chân và vỡ xương đùi. Anh được đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bác sĩ yêu cầu phải mổ mới có thể tiếp tục đi lại được, nhưng do quá khó khăn không có tiền đóng viện phí, gia đình đã phải làm cam kết để xuất viện; đồng nghĩa với việc anh phải chịu tật nguyền suốt đời…

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu (giữa) đang khám cho trẻ em tại Đà Nẵng.Ảnh: PHAN CHUNG
Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu (giữa) đang khám cho trẻ em tại Đà Nẵng.Ảnh: PHAN CHUNG

May mắn thay, Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh biết tin, kịp thời vào thăm và hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình anh nộp viện phí, nhập viện trở lại để tiến hành phẫu thuật. 7 ngày sau tai nạn, anh Phùng Văn Quang được các y, bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hoàn cảnh thương tâm của anh Quang tiếp tục truyền đến tai những người con quê hương Đà Nẵng nơi đất khách quê người. Chỉ trong 10 ngày, Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh quyên góp được 29 triệu đồng hỗ trợ để anh Quang tìm lại từng bước chân chập chững trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng. Và hơn hết, anh cần phải quay trở lại công việc để mang hơi ấm cho gia đình…

Có thể nói, mỗi một bàn tay, mỗi một tấm lòng của những người đồng hương Đà Nẵng là một lời động viên, sự sẻ chia vô cùng cần thiết và đáng quý đối với gia đình anh Quang. Và nhiều hơn là những gia đình cảm thấy được sẻ chia, động viên trong những lúc khó khăn, ngặt nghèo trên con đường mưu sinh, lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh.

Để có được sự sẻ chia ấm áp tình đồng hương ấy, là cả một quá trình đoàn kết, gắn bó của những người đồng hương trong “căn nhà lớn” là Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh, mà Chủ tịch Hội đầu tiên là cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu  - “con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam”. Nhớ khoảng cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, khi nghe tin một cơn bão lớn tràn vào Đà Nẵng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lo lắng và cùng với các bác Nguyễn Sỹ Huynh, Phan Văn Thơ, Nguyễn Văn Đẩu... vận động bà con đồng hương Đà Nẵng thành lập Hội Đồng hương TP. Đà Nẵng để quyên góp giúp đỡ quê nhà; từ đây ông trở thành Chủ tịch của Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh. Có lẽ sự ra đời đó đã gắn cái duyên với tình nghĩa quê nhà của Hội Đồng hương Đà Nẵng. Kể cả khi ra đi về cõi vĩnh hằng vào ngày 29 - 6 -1995, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng luôn đau đáu hướng về Đà Nẵng, với di nguyện được đem một phần tro cốt về quê cha đất tổ, rải trên sông Hàn...

Tiếp sau đó là Chủ tịch Hội Đồng hương Phan Văn Thơ, giờ đã 92 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình, năng nổ với vai trò là cố vấn cho Ban Chấp hành Hội. Hầu như trong các cuộc họp của Ban Chấp hành Hội Đồng hương Đà Nẵng không bao giờ thiếu vắng ông. Những ý kiến của ông trong các cuộc họp bao giờ cũng mang tính định hướng và động viên lớp trẻ. Trong cuộc sống, ông luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh. Đại gia đình ông sống hạnh phúc và được mọi người yêu quý, kính trọng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh hiện nay là Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng. Nói đến bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, ta không thể quên những  nụ cười trẻ thơ. Ông là bác sĩ chuyên về phẫu thuật tạo hình nhi, mang lại đôi môi xinh xắn, nụ cười và tiếng nói trọn vẹn cho hàng nghìn đứa trẻ không may bị dị tật sứt môi hở vòm và nhiều dị tật vùng mặt khác. Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu và đồng nghiệp cùng tổ chức Smile Train đã phẫu thuật miễn phí “tái tạo cuộc đời” cho hơn 7.000 trẻ mắc dị tật sứt môi - hở vòm khắp cả nước, trong đó ông dành một tình cảm sâu nặng cho quê hương Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu cũng là người đề xướng thành lập  CLB Chăm sóc sức khỏe đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng khu vực phía Nam. CLB ra mắt vào ngày 27-12-2018. Hơn 1 năm hoạt động, CLB Sức khỏe đồng hương Đà Nẵng khu vực phía Nam đã tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại của bà con đồng hương  nhờ gửi người thân vào các bệnh viện có thành viên CLB để khám bệnh, giới thiệu bác sĩ điều trị phù hợp, tư vấn cách điều trị, nơi khám bệnh khẩn cấp trong đêm, tư vấn cách sử dụng thuốc và kể cả việc vận động tiền trợ giúp những bệnh nhân đồng hương có hoàn cảnh khó khăn...

Sự tận tâm tận tình với quê hương của thế hệ đi trước đã thổi vào lớp trẻ một tình cảm sâu nặng. Như doanh nhân Từ Văn Phước, lớn lên trong một gia đình có ba mẹ là thương gia ở Đà Nẵng, sau ngày giải phóng 1975, gia đình anh chuyển vào sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Với tinh thần cần cù, chịu khó, anh vươn lên trong cuộc sống và có thể nói là một doanh nhân thành đạt tại đất khách. Anh luôn có mặt kịp thời trong những ngày bão lũ để giúp đỡ và động viên bà con. Anh cũng thường xuyên trao quà cho đồng bào nghèo trong những dịp Tết với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Kasim Hoàng Vũ sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, học tập tại Hà Nội và đang hoạt động biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh. Là một trong những gương mặt nổi bật của Sao Mai điểm hẹn 2004, Kasim Hoàng Vũ có sự nghiệp ca hát khá vững chắc. Anh sở hữu giọng hát nội lực, cá tính, được đánh giá hiếm hoi trong số các nam ca sĩ trẻ hiện nay. Trong suốt 15 năm hoạt động nghệ thuật, không chỉ là ca sĩ đam mê và cháy hết mình với nghề, Kasim Hoàng Vũ còn được công chúng ngưỡng mộ và yêu mến bởi tấm lòng giàu nhân ái. Năm 2017, Kasim tổ chức đêm nhạc “Kasim Hoàng Vũ và những người bạn” tại Hà Nội và Đà Nẵng, từ đó quyên góp được 1 tỷ đồng để ủng hộ những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gần đây, ở TP. Hồ Chí Minh nổi lên cái tên Nam Cường. Tên thật là Nguyễn Nam Cường, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, vào TP. Hồ Chí Minh, anh là một nam ca sĩ, diễn viên được nhiều người yêu thích. Là ca sĩ thường xuyên có nhiều hoạt động từ thiện nhưng Nam Cường ít khi nói về những hoạt động mà mình tham gia này.

Một hoạt động tình nghĩa mà Nam Cường thường xuyên có mặt là chương trình Chủ nhật Đỏ của phong trào hiến máu tình nguyện do Trung ương Đoàn tổ chức. Không chỉ đem tiếng hát và hình ảnh của mình kêu gọi mọi người cùng chung tay khi tham gia Chủ nhật Đỏ, Nam Cường còn trực tiếp hiến máu để hy vọng những giọt máu đào của mình sẽ giúp được người bệnh trong cơn hiểm nghèo…
Vậy đó, không chỉ làm rạng danh quê hương nơi mảnh đất đô hội bậc nhất Việt Nam bằng tài năng và bản lĩnh, những người con của Đà Nẵng luôn mang nặng trong mình tình cảm ấm áp, thân thương với mảnh đất quê nhà… Vì vậy, dù xa quê, những người con Đà Nẵng vẫn luôn thấy mùa xuân ngập tràn…

Ca sĩ Mỹ Tâm từng tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Kỹ năng phường Chính Gián (quận Thanh Khê) và các hoạt động tại Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng. Thành công trên con đường nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương. Cùng với hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi, điều đáng quý là Mỹ Tâm thành lập Mỹ Tâm Foundation. Trong hơn 10 năm hoạt động của quỹ xã hội này, Mỹ Tâm đã dành hơn 10 tỷ đồng cho những chuyến đi về Quảng Nam và Đà Nẵng giúp đỡ bà con quê hương. Mỹ Tâm đến tận nơi, giao lưu, trao quà tận tay bà con, sẻ chia những yêu thương cùng với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

Hồ Văn Đắc

;
;
.
.
.
.
.