.

Ăn thua trò đá cá

.

Không chỉ vì giải bóng đá Ngoại hạng Anh vừa kết thúc mà các tay cá độ mới lao vào cuộc chơi đá cá ăn tiền. So với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chơi cá đá (cá chọi) ở Đà Nẵng tuy không rầm rộ bằng, nhưng ở đâu cũng vậy, thú chơi “đá cá” ăn tiền đã được nhiều người say mê đến cùng… Đằng sau mỗi trận đấu giữa 2 con cá, nhiều người đã phải nhẵn túi khi lao vào con đường ham mê “đá cá” đến lạ kỳ.

Đi xem... “cá đá - cá độ”

Một sân đá cá tại tổ 17 phường Chính Gián, quận Thanh Khê.
Ảnh: QUỐC TÍN


Sáng chủ nhật vừa rồi, một người bạn rủ đi xem đá cá ở một con hẻm nằm trên đường Lê Độ (quận Thanh Khê). Mặc dù không ham mê món này, nhưng với lời giới thiệu khá hấp dẫn là chỉ có vào ngày chủ nhật, nên tôi cũng tò mò đi xem sao. Từ 8 giờ sáng, con kiệt rộng chưa đầy 3 mét đã có hàng chục người kéo đến và mang theo những lọ cá, bình cá. Những khuôn mặt “máu me”, những ánh mắt hăm hở, chờ đợi đến giờ so tài của từng đôi cá. Anh Trung - một tay thường xuyên chơi cá độ hí hửng nói: “Hôm nay khỏi phải lo lắng về tiền bạc, bác nào có cá nếu thích so tài với con “đại ca” của tôi xin đến làm “thủ tục”, giá khởi điểm bỏ 8 ăn 10”.
 
Sau 10 phút, hàng chục người có cá muốn khiêu chiến, sau ít phút dàn xếp, so sánh từng cặp đấu, đưa tỷ giá cá cược cho từng cặp cá. 5 cặp đấu nảy lửa diễn ra cùng với tiếng hô vang, cổ vũ làm náo loạn cả một khu phố. Lúc này, hàng chục cặp mắt tròn xoe đổ dồn, chăm chú cúi xuống chậu nước theo dõi từng đôi cá đang rượt đuổi nhau, và đây cũng là thời điểm dân độ thả tiền cá cược theo từng phút trong suốt “trận chiến” cho từng cặp cá. Liên tục những tiếng tiếng hô vang: 10 ăn 7, 10 ăn 8, thậm chí có lúc tụt xuống còn 10 ăn 5 (tùy theo cá của đối thủ bị kiệt sức). Thường thì hai chủ cá cá độ với nhau vài trăm ngàn, còn khán giả bên ngoài bắt với nhau với số tiền có thể lên tới hàng triệu đồng.

Mặc dù đã hẹn trước, nhưng phải đến gần 9 giờ sáng chủ nhật hôm đó, anh bạn tôi mới có mặt, trên tay mang theo một cái lọ đựng cá. Loay hoay mất gần nửa giờ đồng hồ, anh mới tìm được đối thủ “đồng cân” (nghĩa là 2 con cá được xác định sức vóc như nhau - PV). Hai thanh niên nói với nhau: “Độ hôm nay khoảng bao nhiêu? Năm trăm ngàn, OK không?”. Sau tiếng búng tay là hai con cá đã “ra sân” làm nhiệm vụ khởi động. Màn khởi động của hai con cá bắt đầu, có tới cả chục người túm lại theo độ, người theo con nọ người theo con kia, thế là chỉ từ chỗ ban đầu có một cặp đấu độ với nhau, bây giờ đã lên tới cả chục độ bên ngoài ăn theo.
 
Chục người đứng vòng quanh đua nhau bình luận về đôi cá sắp vào trận đấu, người 30 ngàn đồng, 50 ngàn đồng, 100.000 đồng… cầm sẵn trên tay theo độ. Khi thủ tục hoàn tất, hai con cá được đổ chung vào một lọ nước, một người đại diện như trọng tài nắm lấy lọ cá xóc liên tục... hai chú cá bị cuốn theo cột nước xoáy, và “cuộc chiến” bắt đầu từ đây. Tiếng cổ vũ, hô vang của hàng chục người đặt cược mỗi lúc một vang lên, chẳng khác nào một cái chợ.

Thắng cười - Thua cay cú

Sau “cuộc chiến” của từng cặp cá đá được phân thua thắng bại, từng người, từng người lại xách những chiếc bình đựng cá ra về. Mỗi người với một vẻ mặt khác nhau, người hớn hở, kẻ xị mặt. Bước ra khỏi “sàn” đấu, anh V.T cầm 500.000 đồng từ tiền thắng cá độ vui vẻ khoe: “Rứa là không uổng công chăm sóc cho hắn (con cá). Chừ về là bồi bổ thiệt tốt cho hắn để mấy bữa nữa tiếp tục đi kiếm tiền. Khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ của T, một thanh niên có mái tóc vàng hoe tỏ ra khá bực tức và cay cú bởi thua độ, bước ra khỏi đám đông, anh ta vứt cả bình lẫn con cá vừa thua trận cùng với lời chửi tục: “Đá chi mà tệ, đồ ăn hại… làm ông mất gần cả chai” (gần một triệu đồng, cách gọi của dân cá độ).

Nghe mấy tay đá cá cho biết, cá đá bán đầy ở các cửa hàng chơi cá nghệ thuật, giá từ 5 - 20 nghìn đồng/con (loại từ 3 - 5 tháng tuổi), nhưng không phải ai cũng am hiểu và biết mua. Người rành cá thường mua qua tay của bạn bè - những người nuôi cá đá có nghề lâu năm. “Nuôi cá đá đâu có dễ, từ việc chọn lựa thức ăn, nguồn nước… nhiều người mới vào nghề không biết nên lấy nước máy nuôi cá, chắc chắn cá sẽ không được khỏe, lỳ đòn và máu chiến. Để cá có sức khỏe tốt, ngoài thức ăn cho cá phải  bảo đảm về chất lượng, dinh dưỡng thì nguồn nước nuôi cá nên lấy từ ao, hồ, và phải  bảo đảm vệ sinh môi trường”, anh Trung kể.

Trong thời buổi giá cả đắt đỏ, đồng tiền làm ra đâu có dễ, nhưng hằng ngày ở nhiều con hẻm, góc phố... lại có hàng trăm người (trong đó có cả sinh viên, học sinh) tìm vận may bằng những trò chơi đen đỏ. Chơi “đá cá” là hình thức giải trí có văn hóa, tuy nhiên, sự ăn thua và thương mại hóa thú tiêu khiển của một số người đã biến trò vui này trở thành công cụ kiếm tiền không lành mạnh.

Cá đá, cá độ ngày càng công khai và đang có chiều hướng phát triển mạnh trong nội thành thành phố và ngay cả những vùng nông thôn. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương, ngoài vấn đề về an ninh trật tự, không biết sẽ còn bao nhiêu người tiêu tốn tiền bạc, thời gian, công việc, học hành chểnh mảng chỉ vì say vào cuộc chơi “cá đá, cá độ”.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.