.

Hy vọng theo tờ vé số

.

Trước đây, vào khoảng 6 giờ 30 chiều trở đi, người người đứng ken dày trước Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng ở đường Yên Bái chờ xem kết quả xổ số. Nay trụ sở công ty chuyển lên đường 2-9, người đến xem quay số ít hẳn, nhưng góc đường Yên Bái vẫn là một điểm hẹn lý tưởng cho những người mong chờ thần may mắn mỉm cười với mình.

Một thói quen khó bỏ
 

Lật từng tấm vé để “chọn số đẹp”, hy vọng cứ nhân theo ngày tháng đối với vài người “ghiện” vé số.


Ông Trần Văn Đinh, 73 tuổi, có “thâm niên” mua vé số hơn 20 năm nay cho rằng, hằng ngày ông tìm mua vé số bởi “không mua thấy thiếu thiếu cái gì đó”, thành thói quen rồi. Ông và mấy ông bạn già ngày nào cũng đóng góp “xây dựng quê hương đất nước”. Ông xem việc mua vé số như là một niềm vui hơn là cầu may mới thấy vui, dù đôi khi cũng mong mình trúng lớn. Nhưng “chắc chưa đến số nên vẫn mua dài dài”, ông cười thật lòng.
 
Con trai ông, anh Trần Quốc T. cũng “nhiễm” thói quen của ba lúc nào không hay. Ngày nào cũng mua vé số, trước chỉ 2.000 đồng/vé anh mua 5 vé, nay 5.000 đồng/vé anh mua 4, “giảm số lượng nhưng tăng chất lượng”. Anh mua vé số ở khắp nơi, nhưng chủ yếu là tại quán cà-phê. Có ngày bận làm việc, quên bẵng mấy tấm vé số, đến cuối giờ anh phải cuống cuồng chạy ra góc đường nào đó mua vài vé “dằn túi”.

Có lẽ hai cha con ông Đinh là một trong số nhiều người xem chuyện mua vé số như là một thói quen, một thú vui khó bỏ. Số tiền dành cho vé số chắc không phải là ít, nhưng cả mấy chục năm qua, ông Đinh chỉ sắm được một thứ có giá trị nhất từ tiền trúng thưởng là một chiếc máy cassette trị giá 600 nghìn đồng cách đây gần 6 năm. Còn những lần trúng số với giá trị “nho nhỏ” một vài trăm nghìn tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cho ông “tiếp tục sự nghiệp”.

Đi xem người may, kẻ rủi

Số 18 Yên Bái, “đại bản doanh” của Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng bữa nay không còn đông vui như trước, khi mọi hoạt động quay số mở thưởng đã chuyển về văn phòng mới trên đường 2-9. Xa nơi cũ, người đến xem quay số cũng thưa thớt hơn. Riêng ông Huỳnh Văn Tính, nhà ở tổ 21 phường Hải Châu 1 vẫn mỗi tuần 2 lần đạp chiếc xe cọc cạch đi xem kết quả.
 
 

Theo những người bán vé số dạo, thứ 4 và thứ 7 là hai ngày số lượng vé bán ra nhiều hơn các ngày khác trong tuần, do đây là ngày Đà Nẵng quay số mở thưởng kết quả xổ số truyền thống.
 
Thông tin kết quả xổ số Lôtô Đà Nẵng những ngày khác trong tuần theo thứ tự sau: Ngày thứ hai lấy kết quả XS Thừa Thiên-Huế, thứ ba lấy kết quả XS Quảng Nam, thứ tư lấy kết quả XS Đà Nẵng, thứ năm lấy kết quả XS Bình Định, thứ sáu lấy kết quả XS Ninh Thuận, thứ bảy lấy kết quả XS Đà Nẵng, chủ nhật lấy kết quả XS Kon Tum.

 
Ông là dân “ghiền” số. Thấy tôi đi theo hỏi chuyện, ông hỏi đã có gia đình chưa, rồi khuyên không nên sa đà vào chuyện vé số làm gì. Ông cho biết, những người mua vé số thường xuyên hầu như chẳng ai giàu có, cũng không mong mua vé số để trở thành triệu phú này nọ, nhưng mỗi ngày vẫn cứ mua. Mỗi ngày hàng ngàn người hồi hộp theo từng con số nhảy lên nhảy xuống trong chiếc lồng quay xinh xắn. Người may thì ít, kẻ rủi thì nhiều, nhưng hy vọng theo tờ vé số luôn không dừng lại.

Chứng kiến cảnh dò vé số tại một số điểm trong nhiều ngày liền, chúng ta rất dễ  bắt gặp những gương mặt thẫn thờ cầm xấp vé vò nát, phóng xe đi trong tiếng thở dài ảo não khi thấy không trúng vé nào. Nhưng, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, họ vẫn tiếp tục bỏ ra vài chục nghìn mua vé số, mong một ngày vận may sẽ mỉm cười.

Hà Linh

;
.
.
.
.
.