.
KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LLVT THÀNH PHỐ (28-8-1945 – 28-8-2009)

Những trận đánh đi vào lịch sử

Thiêu rụi kho xăng Liên Chiểu (ngày 5-8-1965)

Kho xăng Liên Chiểu nằm ở phía nam đèo Hải Vân, do thực dân Pháp xây dựng và được Mỹ mở rộng, kiên cố hóa, trở thành kho xăng lớn nhất miền Trung với hệ thống bảo vệ dày đặc, khép kín bằng mìn và hàng rào thép gai bao bọc cùng với một đại đội bảo an thường trực và hai đại đội tuần tra vòng ngoài. Kho xăng này chuyên cung cấp xăng dầu cho máy bay, xe cơ giới, tăng-thiết giáp và được bọn địch cho rằng là nơi “bất khả xâm phạm”.

Tháng 8-1965, 13 cán bộ, chiến sĩ đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn đặc công 89 được chọn đánh kho xăng Liên Chiểu, vô cùng tự hào, phấn khởi được nhận nhiệm vụ vẻ vang này. Trước giờ nổ súng, 13 cái huyệt được đào sẵn thể hiện sự quyết tâm hy sinh đến cùng để hoàn thành nhiệm vụ của 13 cán bộ, chiến sĩ.

Suốt 4 ngày đêm, quân ta nằm giấu mình trong khu rừng non cách kho xăng khoảng 250m, cố gắng vượt qua đói, khát, không để địch phát hiện, chờ lệnh xuất kích. Đêm 4-8, các chiến sĩ được lệnh tiếp cận các mục tiêu, vượt qua các hàng rào thép gai và bãi mìn dày đặc; một số chiến sĩ ôm B40 chĩa thẳng vào các hỏa điểm sẵn sàng tiêu diệt địch, số chiến sĩ khác lao tới đặt thuốc nổ C4 áp vào thành đáy của tất cả 9 bồn xăng, những chiến sĩ còn lại dùng lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt địch.

Lúc 0 giờ 5 phút ngày 5-8, sau phát pháo hiệu đỏ, tất cả các quả mìn đồng loạt nổ long trời lở đất, lửa từ các bồn xăng cháy chập vào nhau biến thành một biển lửa trùm kín kho xăng Liên Chiểu, sáng rực cả đèo Hải Vân. Xăng theo độ dốc chảy tràn xuống biển, tạo thành nhiều con rồng lửa lướt sóng ra hướng cảng sâu, làm cho 30 tàu địch đậu tại đó rú còi inh ỏi, hoảng loạn bỏ chạy. Trận đánh thắng lợi hoàn toàn, quân ta không có thương vong. Chiến công của bộ đội đặc công 89 như một huyền thoại, làm nức lòng chiến sĩ và đồng bào miền Nam, quyết tâm đánh Mỹ đến cùng.

Trận đánh tập kích chốt điểm Mỹ ở Túy Loan (12-11-1967)

Thị trấn Túy Loan nằm ở trung tâm 4 xã Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang. Địch coi đây là nơi có vị trí rất quan trọng, nên đã tổ chức ấp chiến lược Túy Loan thành khu căn cứ quân sự kiên cố có chốt Mỹ đóng giữ (2 trung đội Mỹ, 1 trung đội ngụy), 1 lô cốt chính giữa và 4 lô cốt bốn hướng, chung quanh bao bọc từ 3 đến 5 lớp rào kẽm gai các loại. Quân địch đông, hỏa lực mạnh, song rất chủ quan.
 
Được giao nhiệm vụ tiêu diệt chốt điểm của quân Mỹ ở Túy Loan nhằm hỗ trợ phong trào diệt ác phá kèm của toàn tỉnh, đại đội bộ đội địa phương Hòa Vang tổ chức trinh sát và lên phương án chiến đấu. Lúc 24 giờ ngày 11-11-1967, sau khi tổ chức trinh sát kỹ, đại đội khẩn trương tiếp cận mục tiêu; ở hướng chủ yếu khi cắt xong 3 lớp rào thì đèn pha của địch chiếu sáng liên tục, các mũi không mở được cửa mở.

Ban Chỉ huy đại đội hội ý, quyết định lấy mũi thứ yếu chuyển thành mũi chủ yếu, triển khai ngay hỏa lực bên ngoài tiêu diệt lô cốt đầu cầu, chuyển mìn DH10 vào phá hai lớp rào cuối cùng, làm hiệu lệnh mở cửa. Lúc 0 giờ 12 phút ngày 12-11, các mũi đã áp sát mục tiêu, hỏa lực sẵn sàng. 0 giờ 17 phút, đại đội trưởng Phạm Mận lệnh phát hỏa mìn DH10 và B40 bắn vào các lô cốt, hỏa điểm của địch. Các mũi đồng loạt tấn công tiêu diệt địch, đánh chiếm dãy nhà tôn và lô cốt chính giữa, lô cốt hướng đông nam.

Bọn ngụy quân, ngụy quyền ở cơ quan xã hốt hoảng bỏ chạy sang khu dân cư Hòa Phú. Sau 10 phút chiến đấu, các tổ đã tiêu diệt nhiều mục tiêu của địch, diệt 37 tên Mỹ và ngụy, 25 tên khác bị thương. Trận đánh thể hiện tinh thần chủ động tiến công “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng bộ đội địa phương.

NHƯ Ý

 

;
.
.
.
.
.