.

Nghị lực của lão nông tật nguyền

.

Đến thăm gia trại của ông Ngô Văn Cước (62 tuổi) ở tổ 1B, phường Khuê Trung (Cẩm Lệ), mới thấy hết nghị lực của lão nông tật nguyền này với mô hình trồng rau an toàn và nuôi cá nước ngọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Cước trồng giống đu đủ Thái Lan.

Ông Cước tập tễnh đưa chúng tôi tham quan mô hình rau - cá tại khu vực dưới cầu Cẩm Lệ rộng trên 10 nghìn m2. Đó là nơi đất thấp, sát bờ sông Cẩm Lệ, xưa kia chỉ là đầm hoang lau lách. Ông tận dụng phần thấp đào ao nuôi cá trê lai, rô phi và chim trắng (8.000m2). Nhờ nguồn nước được lưu thông thường xuyên nên cá mau lớn, nhưng chưa kịp thu thì cơn bão số 6 năm 2006 đã làm vỡ bờ, trôi mất khoảng 50 triệu đồng tiền cá sắp thu hoạch.
 
“Thua keo này, bày keo khác”, tháng 1-2007, ông bắt đầu thả cá; tháng 6-2007, xuất bán trên 10 tấn cá, thu về trên 100 triệu đồng. Qua năm 2008, ông cũng xuất bán trên 10 tấn cá, thu về khoảng 120 triệu đồng (đã trừ chi phí). Năm nay, ông dự kiến xuất số lượng cá tương tự vào đầu tháng 8. Ngoài ra, ông còn trồng 3.500m2 rau muống và các loại cải, bông bí, rau lang... Mỗi ngày vợ chồng ông cắt rau một lần, thu 200 - 300 nghìn đồng; 5 sào ruộng, mỗi năm trồng 2 vụ lúa, đủ lương thực dùng trong nhà và nuôi vịt.

Ông Cước cho biết, thức ăn cho cá chủ yếu là rau muống và cá phế phẩm nên giảm đáng kể giá thành thức ăn. Ông còn hợp đồng với cơ sở chế biến cá xuất khẩu, vào những tháng cao điểm, mỗi ngày mua khoảng 400kg cá phế phẩm.

Mỗi năm, gia đình ông thu trên 150 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí. Ông cho biết, do vùng này bị ngập nước vào mùa mưa lũ nên mỗi năm chỉ nuôi cá, trồng rau trong khoảng 6 tháng. Nhờ nuôi cá, trồng rau, ông đã xây nhà kiên cố, khang trang, cho con cái học hành đến nơi, đến chốn. Hằng ngày ông đón nhiều nông dân đến học hỏi.

Một cơ hội mới đang mở ra khi thành phố làm con đường nhựa Tuyên Sơn - Túy Loan chạy bên cạnh nhà ông. Ông Cước đã trồng thêm 300 cây cau cảnh, quy hoạch lại khu vườn với hy vọng sẽ đầu tư theo hướng du lịch sinh thái.
 
Bài và ảnh: LÊ QUỐC KỲ

;
.
.
.
.
.