.

Giúp đỡ cháu Hiếu chữa bệnh

.

Cách đây 5 tháng, vừa vui sinh nhật tròn 3 tuổi xong, cháu Phạm Minh Hiếu - con trai của anh Phạm Minh Tùng (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Quy (27 tuổi) cùng trú tại K19/2 - Cô Giang, phường Phước Ninh, quận Hải Châu bỗng dưng bị phù cả người.

Mong bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Hiếu chữa bệnh hư thận. (Ảnh mẹ con chị Quy-cháu Hiếu chụp tại Báo Đà Nẵng ngày 13-11-2009).

Đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh hư thận nặng, bệnh viện không thể cứu chữa và giới thiệu đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vào TP. Hồ Chí Minh thì các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng lắc đầu, không thể cứu chữa cho cháu. Hai anh chị lại đưa cháu về Đà Nẵng, hễ nghe ai mách bảo có ông thầy thuốc Nam nào giỏi, thang thuốc nào hay, đều ôm cháu lặn lội tìm đến khám và mua thuốc uống.

Nhưng rút cuộc bệnh không những không thuyên giảm mà ngày càng phù nặng hơn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường, nhà ở chỉ là căn nhà tạm dựng trên mảnh đất được một người hàng xóm tốt bụng cho mượn, chồng làm nghề phụ xe, vợ buôn bán vặt vãnh, chạy ăn từng bữa. Ấy thế mà để chạy chữa cho cháu Hiếu, mới qua 5 tháng đã ngốn sạch số tiền dành dụm và vay mượn của bà con thân thích khoảng 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Quy bần thần nói: “Nghe bà con thân thích nói ở thành phố Vinh có ông thầy thuốc Nam giỏi lắm, hai vợ chồng định bồng con ra khám, xin thuốc uống xem thế nào, nhưng mà… không còn tiền nữa để đi”.
 
Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Tùng và chị Quy chữa bệnh cho cháu Hiếu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về hoặc liên hệ: Phòng Bạn đọc – Báo Đà Nẵng, số 42 - Trần Phú, TP. Đà Nẵng, ĐT: 0511 3812341, đường dây nóng: 0905.832222; hoặc Phạm Minh Tùng, số K19/2 - Cô Giang, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, ĐT: 0905546095.    

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.