.

Phóng sự ảnh: Đà Nẵng 35 độ C

.

(ĐNĐT) - Mùa hè đang đỏ lửa, nhiệt độ thường xuyên 35 - 37 độ C và điệp khúc cắt điện khiến sinh hoạt của người dân TP Đà Nẵng bị đảo lộn

Những ngày qua, người dân tại các khu dân cư bị cắt điện phải di cư bất đắc dĩ. May thay, còn có sông Hàn với nhiều đoạn vỉa hè bờ phía Tây rợp bóng mát và gầm cầu sông Hàn là nơi nhiều người gửi giấc ngủ trưa quý giá.

Bên cạnh đó, Công viên 29-3 cũng là nơi người dân đến trú nóng. Dĩ nhiên, người dân không thể không đến với hàng chục km bãi biển, một "đặc sản" mùa hè của Đà Nẵng.

ĐNĐT ghi lại một số hình ảnh người dân “chiến đấu” với cái nóng trong những ngày qua.

Không ai ra đường vào giữa trưa

Đèn đỏ, nhưng hình như không ai muốn dừng để trở thành “mực nướng” dưới trời nắng

“Hội võng” ven sông Hàn nhộn nhịp hơn lúc nào hết

Gầm cầu sông Hàn là ru giấc nồng của em bé

Và nơi trú nóng của người lao động

Hay cả một gia đình tại đường Trần Cao Vân kéo nhau ra đây vì cúp điện

Còn tại Công viên 29-3, sinh viên Đại học Đông Á vào đây tránh nóng, học bài

Ở sông Hàn ngoài "Hội võng", còn có "Hội bệt"

"Nóng trong người"

Công sở chạy máy phát điện hết 20 lít xăng mỗi ngày

Trong khi đó, cơ sở nước đá hoạt động hết công suất vẫn chỉ đạt 50 cây/ngày do thiếu điện.

Và bãi biển, một "đặc sản" Đà Nẵng trong mùa hè, lúc nào cũng đông nghịt người

Mai Hương

;
.
.
.
.
.