.

Mưu sinh mùa bóng đá

.

Con đường trung tâm xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), từ những ngày quả bóng World Cup khởi tranh, đã “mọc lên” rất nhiều hàng quán vỉa hè. Các quán nhậu bình dân, quán cà phê lớn nhỏ đều đặt chiếc tivi để phục vụ khách xem bóng đá.

Một góc quán đêm ở chợ Lệ Sơn (Hòa Vang) 

Người xem bóng tập trung từ 20 giờ chuẩn bị xem trận 21 giờ, để tìm kiếm một chỗ ngồi như ý. Chị Lê Thị Thủy, chủ một quán ở Hòa Tiến cho biết, đến mùa bóng đá khách tập trung đông, chị phải thuê thêm vài người phục vụ bàn và nấu nướng. Quán bình dân nên giá cả phải chăng, màn ảnh tivi rộng, người xem bóng đông đảo nên không khí cổ vũ cuồng nhiệt. Đây cũng là nơi tập trung chủ yếu của tầng lớp trung niên.  

Đoạn đường từ chợ Miếu Bông (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ra Cẩm Lệ, cà phê “cóc”mọc lên như nấm sau mưa. Chị Nguyễn Thị Nhàn, chủ một quán cà phê “cóc” ở Cẩm Lệ cho biết, chị bán cà phê ở đây gần 3 năm, mùa bóng phải thuê thêm nhân viên phục vụ. Tận dụng khoảng đất trống trước sân nhiều cây, lộng gió, chị đặt chiếc tivi màu 21 inch, đông người xem thấy vui. Cơ hội bốn năm một lần, các hàng quán rủng rỉnh thu nhập, thức cùng quả bóng lăn.

Dịp này, những gánh hàng rong cũng nặng trĩu theo từng khu phố mỗi đêm. Họ chủ yếu bán thức ăn nhẹ. Bánh bao, hủ tiếu, trứng vịt lộn… được phục vụ tận nơi cho khán giả xem bóng đá giữa giờ nghỉ sau mỗi hiệp đấu. Bên chiếc xe đạp cũ chở đầy bánh bao, bác Lê bán bánh bao dạo ở phường Hòa Cường Bắc tâm sự: Bác đạp xe bán bánh quanh phố, các quán cà phê vỉa hè khách mua nhiều vì ăn bánh bao rất tiện. Ngày thường, bác chỉ bán được vài chục cái, thu nhập mỗi ngày chưa đến 40.000 đồng, nhưng mùa bóng, lượng khách thức đêm đông và khuya hơn, lượng bánh tiêu thụ cũng nhiều hơn, mỗi ngày bán gần cả trăm bánh.

Ở những vùng nông thôn (huyện Hòa Vang), ngày thường không dễ tìm thấy nơi mua báo. Trong những ngày này, báo được bày bán rất nhiều, từ sạp báo đến người bán báo dạo. Báo Bóng đá “cháy hàng” mỗi ngày. Chị Trần Thị Chi ( Hòa Tiến) cho hay dọc con đường liên xã trước đây chỉ vài ba sạp báo, từ ngày World Cup khởi tranh gần chục sạp báo được đặt ven đường. Mỗi ngày, chị bán khoảng 50 tờ Báo Bóng đá và gần trăm tờ báo các loại, lượng báo bán ra gấp đôi ngày thường. Lực lượng bán báo dạo cũng đông hơn, tranh thủ làm ăn trong ngày hội bóng đá. “Nhiều lúc hết báo bán, chị cuống cuồng chạy đi lấy báo nhưng không có, Báo Bóng đá lấy về bao nhiêu bán cũng hết”, chị Chi nói.

Bài và ảnh: HỒNG PHƯỚC

;
.
.
.
.
.